LINH

Làm thơ ta kể tội Ba Đình
Nếu lũ giặc Hồ chẳng thất kinh
Sao mướn tay sai bày trận chiến ?
Lại thuê du đãng luyện âm binh ?
Dựng bao gian dối bao thủ đoạn
Tạo lắm tang thương lắm bất bình
Này, cố chửi nhiều hơn nữa nhé
Gấp ngàn lần thế mới hòng linh !

Tha Hương

Bài họa :

Loạn
Chống cộng chơi nhau nổi đám đình
Phe mình , ta dập thấy mà kinh
Chuyện không nói có , quơ đòn thọc
Việc trắng hô đen , rống cổ binh
Lộng giả thành chân tâm bất thiện
Chuyển phi hóa thị trí nan bình
Rao hoài biến xạo cho ra thiệt
Mửng đó bây giờ đã hết linh
LHN