173 / NGƯỜI ĐI ĐỂ SẦU NHỚ

Mến thương nhau một thời luyến tiếc ,
Anh đi rồi chẳng biết về đâu ..?
Cô đơn chiếc bóng bên cầu ,
Suối tuôn dòng lệ âu sầu vọng trông …!

Tuổi trăng tròn yêu đương nồng nhiệt ,
Đêm mơ màng thắm thiết cuồng say …
Thao thức dưới mảnh trăng gầy ,
Nhìn nhau đắm đuối ngọt ngây trao tình .

Ngại ngùng sao chúng mình hôm ấy ,
Anh ngợ ngàng choàng lấy vai em .
Môi trao da ấm thịt mềm ,
Bàn tay hoang dại khát thèm nâng niu …!

Đập liên hồi con tim rậm rật ,
Nghe râm ran vòng ngực căng đầy !
Bồng bềnh thấu mấy tầng mây ,
Hồn em ngất ngưỡng men xây tình trường .

Thoáng hiu hiu ngàn phương gió thổi ,
Nhìn bầu trời lạc lối sao sa …
Lần trên cơ thể nõn nà ,
Lâu đài tình ái đẫy đà nguy nga …

Siết vòng tay chan hòa mộng ước ,
Còn chi nữa tha thướt ban đầu ?…!
Ra đi biền biệt bóng câu ,
Giường không trăn trở niềm đau vơi đầy !

Sinh ly để rồi đây dang dở ,
Lòng quặn thắt nức nỡ lệ nhoà …!
Dạt dào nắn nót thịt da ,
Cho người con gái thiết tha trọn đời …

Suốt thời gian đơn côi nhớ mãi ,
Anh bôn ba khắp nẻo đường dài ?
Đừng quên có kẻ bi ai ,
Vọng ra biển khơi u hoài thương nhớ …!

Antioch , California Ngày 03 tháng 7 năm 2016