*659 / MƠ NGÀY TÁI NGỘ

Mây chiều tím , lững lơ tản mạn ,
Gió lập lừng chạng vạng sang thu .
Âm u rũ bóng sương mù ,
Pha mùi cỏ úa vi vu đêm về .

Buồn áo não ủ ê nhung nhớ ,
Nơi cô phòng than thở âu lo .
Thương anh vẫn mãi đợi chờ ,
Sầu riêng khổ lụy tuổi thơ phai tàn .

Em nức nỡ hai hàng lệ ứa ,
Đau điếng lòng chết nửa con tim !
Nay đâu giấc mộng êm đềm ,
Chung chăn hai đứa sau rèm có đôi .?

Trời đông lạnh mình côi thiếu vắng ,
Chẳng có chàng buốt lắm co ro .
Năm xưa mình đốt củi lò ,
Chụm đầu hai đứa trầm trồ bắp ran .

Này anh nhớ , tình đan nghĩa nặng , (1)
Chốn non đoài không đặng cùng em .
Lời thư thay tiếng thì thầm ,
Là nguồn an ủi canh nằm nhớ thương .

Ước mơ ngày , chung đường tha thướt ,
Em lèo đèo cất bước theo hông .
Ôm eo qua những cánh đồng ,
Mênh mông sóng lúa nối vồng xa xa ..

(1) Đan : là kết lại

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 06 tháng 11 năm 2017