*411 /. ĐÃ BIẾT YÊU

…Và bây giờ em đã biết yêu ,
Gió suông cành lá buổi xế chiều .
Mắt mơ màng hồn nhiên rộn rã ,
Hồng lên đôi má mộng tình xiêu …

Thầm ước từ lâu đà chớm nở ,
Đôi mày rạng rỡ ngó ngây thơ .
Nõn nà đỏ hây nhìn hớn hở ,
Ước mộng trong mơ để đợi chờ .

Khép nép nhìn theo không dám ngó ,
Con tim nhảy nhót tự bao giờ .?
Muốn nói cùng anh em bày tỏ ,
Hẹn hò sóng sánh bóng sương mờ …

Kề vai tâm sự sau rặng tre ,
Hiu hiu gió thổi dưới trăng hè .
Phảng phất ngất ngây mùi trinh nữ ,
Trìu mến mân mê chẳng muốn về …

Mây tràn che phủ trời khuya khoắt ,
Vòng môi âu yếm trống đánh dồn .
Người em nóng hổi đêm thanh vắng ,
Bàn tay nắn nót động lòng son …!

Đắm đuối nhìn nhau lệ tuôn trào ,
Một lần vụng dại sợ biết bao .
Không hiểu tại sao mình làm tới ,
Đôi đàng tha thiết mộng tình trao …

Mối tình si da diết miệt mài ,
Lo lo lắng lắng cho ngày mai .
Sợ người yêu canh dài lắm mộng ,
Thay lòng đổi dạ thì nguy tai …?

Ngẫng lên trời cao vần mây kéo ,
Ùn ùn gió cuốn lá vàng bay .
Trôi nổi cuộc đời dù trăm nẻo ,
Giữ mãi cho nhau mối tình này …

Thương cho thắm thiết ước mơ nhiều ,
Trở về gác vắng mình cô liêu .
Giã biệt môi hôn lòng xao xuyến
Tàn đêm tưởng nhớ bóng em yêu …!

Huế mùa đông Tháng 10 năm 1969