Anh bảo anh yêu chỉ một lần

 

 

Anh bảo anh yêu chỉ một lần

Yêu chỉ một người

Người đó là em

*

Anh bảo anh yêu em, yêu mãi

Yêu đến cuối đời

Yêu em miệt mài

Yêu cho đến ngày

Nhắm mắt xuôi tay

*

Anh bảo anh yêu em thắm thiết

Tình anh da diết

Yêu thật đậm đà

Mù quáng vị tha

*
Anh bảo anh yêu em, yêu lắm! 

Tình anh đầm thắm    

Yêu đến rã rời

Yêu hết một đời

Đến chết vẫn yêu

*

Anh bảo anh yêu em vô vàn

Yêu em nồng nàn

Yêu đến ngày tàn

Nhất định vẫn yêu!

*

Anh bảo yêu em sao sầu đau?

Tim anh ứa máu

Lệ anh tuôn trào

Nhớ em nẫu người

Thức suốt đêm thâu

*

Anh bảo làm sao mà anh sống?

Nếu em bỏ đi

Đời anh trống rổng

Anh chẳng còn gì

Nỗi nhớ mênh mông!

*

Đừng yêu em quá, anh làm em sợ

Yêu em vừa vừa, yêu em đơn sơ;

nhưng yêu dài lâu, xin chớ hững hờ
Yêu em trọn đời, vững chãi tình thơ!  


Quách Như Nguyệt