*100 / TỰ TÌNH

     ( Hoạ theo vần thơ " Tự Tình " của Nữ Thi Sĩ Thu Vàng )

Người ra đi chân trời góc bể ,
Để buồn phiền nhỏ lệ mưa rơi !
Chiều hôm gió đánh tơi bời ,
Phòng không gối lẻ nhớ lời thương trao …!

Đâu nữa anh thì thào nhắc nhở ,
Trong vòng tay nhịp thở tương giao .
Mân mê âu yếm ngọt ngào ,
Tàn canh dậy sóng thuyền chao gập ghềnh …

Giờ này đây lênh đênh biển cả ,
Nơi vùng trời vội vã ra đi .
Yêu đương cách biệt phân kỳ ,
Mơ màng trong mộng còn chi hỡi mình …?

Chốn phong sương thương tình đổ vỡ ,
Ôi thôi rồi nức nỡ lìa tan !
Đêm mong ngày nhớ ngút ngàn ,
Đôi ta ly biệt phũ phàng đắng cay …!

Người anh yêu còn đây mong mỏi ,
Vẫn đợi chờ trong cõi trần ai .
Luôn luôn ám ảnh hình hài ,
Mùi hương ân ái nhớ hoài ngàn năm …!

Antioch , California Ngày 30 tháng 01 năm 2017