*711 / NGÀY MẸ THEO CHỒNG

( Hoạ theo vần thơ ” Ngày Mẹ Theo Chồng  ” của Nữ Thi Sĩ Huyền Thu )

Cất bước theo chồng nhìn trông trở lại ,
Có ngậm ngùi con dại sầu tuôn …?…!
Rồi đây vắng bóng đêm trường ,
Xa lìa bên mẹ nhớ thương nỗi niềm …!

Dù thiêng liêng chuyện riêng tình cảm ,
Con đau buồn chẳng dám nói ra !
Mủi lòng số phận châu sa ,
Đôi chân rời rã thật là xót xa …!

Bên túp lều thương yêu ngoại đã …
Tháng năm qua ròng rã chu tròn .
Vung tay cất bước theo chồng ,
Bơ vơ già trẻ hai hàng lệ rơi …!

Chuyện lòng ai dám chia phôi ,
Phương trời đâu đó rạng ngời giàu sang ?
Nào hay lận đận bẽ bàng …,
Về làm thê thiếp muôn vàn đắng cay !…?

Trống trải mồ côi không nguôi nhớ mẹ ,
Ham tiền tài nỡ rẽ tình con …?…!
Thời gian tưởng nhớ mỏi mòn ,
Ngoại cô cháu quạnh héo hon cuộc đời …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 6 năm 2016