Cá ngạnh nguồn trong khe giãy giụa ,
Khô cạn bờ tua tủa rêu non .
Mỏi mắt chờ đón chăm dòm ,
Muốn bắt cho được sao còn đợi chi …?
Dang chân ra tay ghì cần cứng ,
Móc mồi vào đứng vững buông câu .
Mặc cho suối chảy đục ngầu ,
Thuận giòng con nước vào sâu hang cùng .
Đừng để nó vẫy vùng nhầy nhụa ,
Lôi từ từ kẻo lỡ chạy tuông .
Măng chua nấu cá ngạnh nguồn ,
Hoặc là kho tộ thịt sườn cơm niêu .
Thoáng vi vu mây chiều lộng gió ,
Bóng hoàng hôn lấp ló ngoài song .
Cò bay sáng ngập cánh đồng ,
Đông về lặn lội nước ròng kiếm ăn …
Trời lạnh ngắt đêm nằm thủ thỉ ,
Mái tranh nghèo hủ hỉ có nhau .
Yêu ơi hạnh phúc tương cầu ,
Của em nhớ lấy riêng câu cá nhà …
Chớ thày lay đi qua xóm vắng ,
Lội suối đèo sốt sắng cho không ?
Non cao sẵn có chồng ngồng ,
Chẳng lo mà giữ mơ mòng tìm xa …
Nói chàng hay tay bà há dễ ,
Nếu con nào hó hé biết ngay .
Đừng trách hung dữ khéo bày ,
Nhảy vào quấy phá khổ đày kiếp hoa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3