133/ AI BỎ ĐI RỒI BAO NĂM TRỞ LẠI

Sông Đào chảy xuôi từ cầu Bạch Hổ ,
Sau nhà xóm cũ tuốt xuống Bao Vinh .
Tỏa rộng Hương Giang lặn lội qua Sình ,
Ùn ùn thông ra băng mình phủ sóng .

Con thuyền lắc lư thôi rồi cách bóng ,
Trên bờ đứng ngóng ngậm ngùi trông theo .!
Giọt lệ tuôn rơi trôi nỗi cánh bèo .
Mù tít ngoài kia nhìn theo ve vẫy ,

Bến vắng đò xưa nào đâu đưa đẩy ,
Mười mấy năm ròng biệt thấy còn chi .?
Tình cũ ái ân độ tuổi xuân thì ,
Đành bỏ ra đi não nề thương nhớ .!

Khổ biết làm sao ngày đêm than thở ,
Con đường chốn cũ chân bước qua cầu .
Quặn dòng nước biếc mãi miết về đâu ,
Ngẫn ngơ xa vời in sâu hình dáng .?

Tung cánh chim bay bầu trời lãng đãng ,
Quay lại quê nhà buồn bạn bơ vơ .!
Đau đớn cho ai thất vọng đợi chờ ,
Nước mắt thầm rơi tình thơ dang dở .!

Vũ trụ trần gian xoi mòn núi lỡ ,
Đôi ta vẫn mãi hơi thở cuối cùng …!
Xui chi người thốt những tiếng thủy chung ,
Để ôm niềm riêng đem lòng an ủi …!…?

Nhìn vầng trăng lên sương che mờ lối ,
Em đã theo chồng bão nổi ôi thôi …
Trùng khơi vạn dặm cuộc sống tách rời ,
Bến đò năm xưa xa vời mất hẳn !

Dưới nắng trưa hè bầu trời trong trắng ,
Văng vẳng ve kêu vọng tiếng u sầu .!
Văn Lâu soi bóng ai ngồi buông câu ,
Người bỏ ra đi buồn rơi nhỏ lệ …!.

Trở lại Quê Hương lần thứ hai mùa hè năm 2008

Nguyễn Doãn Thiện
Huế , ngày 23 tháng 4 năm 2008