* 279 / TÌNH EM MẤT HẲN

 

Dòng sông xanh lờ đờ xuôi chảy ,
Gió rì rào đưa đẩy cành đa .
Đò ngang bóng ngã xế tà ,
Lê thê bước về băng qua xóm cũ .!

Trước cổng vào tre già buông rũ ,
Giàn thiên lý bao phủ cành hoa .
Đong đưa cây ổi hiên nhà ,
Vạn dặm sơn khê quan hà cách trở …?

Bỏ ra đi bao niềm thương nhớ ,
Núi trông chờ nức nỡ lòng đau !
Tuôn rơi biết mấy âu sầu ,
Trong cõi bơ vơ ngàn sâu vạn lý ?

Tháng ngày trôi hầu như thế kỷ ,
Gió đông về hủ hỷ cùng ai …?
Trang thư âu yếm đọc hoài ,
Đủ nghĩa đâu anh hình hài chẳng thấy …?

Tiếng nấc con tim kể từ dạo ấy ,
Biết không còn chuốc lấy đau thương .!…?
Hồn em lơ lững phố phường ,
Quá khứ bên nhau đêm trường vụng dại !

Xa anh rồi tình em còn mãi ,
Thuở ban đầu ái ngại cầm tay ?
Thiết tha mộng đẹp tràn đầy ,
Mọng chín đỏ hây rừng cây trái cấm !

Tay nâng niu núi đồi xâm lấn ,
Xuống lưng đèo uốn nắn đường cong .!
Vòng môi quanh quẩn khắp vùng ,
Phập phồng dồn lên hang cùng ngõ hẻm …

Nay ngàn trùng phương xa nào đến ,
Chốn hải hồ cập bến bơ vơ …?
Ngày đêm trông ngóng đợi chờ ,
Ngọt ngào hôm nao bây giờ xa vắng …?

Sống đơn côi tình em mất hẳn ,
Kiếp lưu đày muôn dặm anh đi .?
Mù khơi sóng vỗ thầm thì ,
Đăng đẵng ngoài kia còn chi bóng dáng …!

Antioch , California Ngày 08 tháng 3 năm 2016