*536 / CHẠNH BUỒN DA DIẾT NHỚ THƯƠNG AI . . .

( Họa theo vần thơ ” Chốn Bình Yên …” của Thi Sĩ
TDT.TTKT – Kiều Kiều Kiều Kiều )

Mơ về anh phương trời biền biệt ,
Chạnh buồn da diết nhớ thương ai …?
Tha Hương bóng dáng miệt mài ,
Bằng lăng tím nở cảm hoài người yêu .

Tháng ngày qua dập dìu phượng đỏ ,
Gió tràn trề từ cõi mông lung .
Có không xa mặt cách lòng ,
Bao đêm nức nỡ em trông hình hài …?

Vắng bóng anh kéo dài mộng vỡ ,
Dưới trăng gầy than thở trời mây .
Ngàn sao lấp lánh giăng đầy ,
Bình yên chốn cũ sum vầy cầu mong .

Mặc cho đời vượt vồng dậy sóng ,
Nơi an lành lắng đọng hồn hoang .
Thu Bồn nước chảy dịu dàng ,
Bờ sông dạo bước vội vàng môi trao …

Nỗi cô đơn tuôn trào nhỏ lệ.
Nhắc nhở chàng bóng xế chiều hôm .
Hắt hiu tiếng sáo gọi hồn ,
Còn bao lâu nữa nụ hôn ấm lòng .?

Ở Cố Hương tình trong trăn trở ,
Đợi chờ anh từ thuở hôm nao ?
Khác chi rượu ngọt hồng đào ,
Để dành tất cả uống vào ngọt ngây .

Gió heo may ngồi đây tựa cửa ,
Em an lành từng bữa ngóng anh .
Dù cho thác đổ xuống ghềnh ,
Cầu xin tâm tưởng ân tình tương giao …

Antioch , California Ngày 24 tháng 5 năm 2017

💜💜💜CHỐN BÌNH YÊN💜💜💜

Em lặng thầm ôm góc nhỏ trái tim
Chốn yên bình lòng em xao xuyến lạ
Nhánh bằng lăng khẽ đung đưa hoa tím
Nhớ về anh đang ở chốn phương xa
❤❤❤❤❤
Đếm từng ngày bao mùa phượng nở hoa
Là gió đã cuốn theo bao nỗi nhớ
Nơi trái tim em biết bao trăn trở
Bao mong chờ bao ngóng đợi anh về
💕💕💕💕💕
Không có anh ngày cứ dài lê thê
Mặc cho đêm ánh trăng soi tỏa chiếu
Trăng sao ơi! Nhắn giùm anh nơi ấy
Ở nơi đây là nơi chốn yên bình
💞💞💞💞💞
Có đôi khi em cũng chợt giấu mình
Trong bình yên ở muôn vàn con sóng
Dòng Thu bồn nhẹ trôi trong tĩnh lặng
Nắm tay anh cùng dạo bước bờ sông
💟💟💟💟💟
Phút bình yên là những phút trong lòng
Gom nỗi nhớ lên lời yêu tha thiết
Chốn bình yên là nơi dù tiễn biệt
Vẫn đợi anh ở phía cuối con đường
💜💜💜💜💜
Em lặng thầm gom góp những nhớ thương
Để anh biết em là bình yên đấy
Bằng lăng tím khi hạ sang đến vậy
Em là rượu Hồng đào
Anh uống sẽ say….
💑💑💑💑💑
Em lặng ngồi và tựa cửa chiều nay
Em vẫn luôn để bình yên bỏ ngỏ
Dù chân trời có mang bao bão tố
Bình yên
Cồn cào
Mong nhớ về anh….

Ty.TDT.TTKT.