VƯỜN THU

432b6-autumn-leaves-fall-gif-falling-piles-window-seasons-change

Sáng đầu Thu lạnh buốt ướp đôi vai
Co ro ngồi trên chiếc ghế lưu đày
Chân nhỏ bé như trẻ thơ tập chạy
Nên buồn tôi cứ theo đuổi bủa vây…

Người như nắng đến thăm tôi một thoáng
Gió êm êm chia xẽ bước chân hoang
Vườn thinh lặng như tình tôi câm nín
Cỏ đẩm như sương phủ hay lệ tràn?..

Vườn sớm Thu cành xa lá ủ ê
Sầu mãi dâng, đàn vấp mãi hẹn thề
Chân trần tục khuấy dòng trong dòng đục
Tim ngục tù lẩn quẩn một u mê..

Ngày kiệt quệ rẽ đi tìm phương mới
Để đêm mù sờ soạng một tương lai…
Cây gụ̣c rũ như chiều tà nắng tắt
Và anh yêu ! Có ngăn nỗi hoàng hôn?

Rồi cũng hết ! Xuân cho lòng theo nhé?
Đừng bỏ đi mà lệ muốn quay về..
Đông tê tái choàng vai dậu rào chắn
Ôi vườn Thu vàng lá khóc tỉ tê

Nông thị.
01/04/15

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME