( Hoạ vần thơ ” Quỳnh Hương ” của Nữ Thi Sĩ Lương Mận )
Dưới ngọn đèn phập phồng cơ thể ,
Em nõn nà hở để lòng nao ?
Rung rinh sau lớp lụa đào ,
Làm anh choáng váng khát khao duyên tình !
Ôm choàng ghì sát hương trinh ,
Thuồng dây khẻ rớt loã hình trong đêm .
Nào đâu có chịu nhịn thèm ,
Rờ tay nắn nót thân mềm thịt da …
Quỳnh Hương ngọt ngây đà uống cạn ,
Cuộc tình này lãng mạn hồn say .
Nâng niu ngực ưỡn căng đầy ,
Môi hồng thắm má đỏ hây giấc nồng …!
Antioch , California Ngày 18 tháng 5 năm 2016
Nguyễn Doãn Thiện
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3