260 / BIỆT LY SẦU

Tơ trời quện gió bồng bềnh bay ,
Tình si sao nỡ thế đọa đày ?
Thắt thẻo lòng đau dòng khô cạn ,
Thao thức đêm trắng mảnh hao gầy .!

Ôi chua cay đành tâm sầu lắng ,
Tháng năm chờ lệ đắng trào mi .
Bến cũ ơ thờ người xa vắng ,
Đò dong , dong mãi chẳng quay về .

Non nước thanh bình đời chua xót ,
Bọt bèo trôi nổi kiếp rong rêu .
Khuất bóng chàng đi , đi đi trớt ,
Mây bay bàng bạc ngã bóng chiều .!

Mơ màng trong mơ ngày xưa ấy ,
Dập dìu sóng sánh trên vỉa hè .
Con đường Lê Lợi nón lá che ,
Sau buổi tan trường nhìn âu yếm !

Trên chuyến xe đò qua Cồn Hến.
Âm u thấp thoáng đám sương mù .
Tiết trời lạnh buốt đã sang thu ,
Vẫy tay chào buồn chi da diết .!

Mười mấy năm từ hôm cách biệt ,
Vọng mãi trông hoài có thấy đâu ?
Mùa đông ảm đạm gió đưa sầu ,
Một mình đơn côi thân cặm cụi …!

Mất hẳn anh nào chăng trăn trối ,
Hồn ai quạnh vắng tới trông chờ .?
Nghìn trùng mây nước sóng nhấp nhô ,
Mắt tuôn rơi cơ hồ tê tái …!

        Antioch , California ngày 04 tháng 3 năm 2016