*1095/BA MƯƠI THÁNG TƯ MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP , DÂN KHÔNG BAO GIỜ THA THIẾT VỚI MI

Sinh ra trót làm trai thời chinh chiến ,
Vì non sông vạn biến phải tòng chinh .
Xếp bút nghiên cất bước cuộc đăng trình ,
Xa mái trường , tình yêu thương quyến luyến .
Bạn bè ngậm ngùi chia tay bịn rịn ,
Bao nỗi niềm chiếm ngự cõi lòng đau !
Vấn vương biết mấy giã biệt âu sầu ,
Khoát áo nhà binh dãi dầu mưa gió …
Quân trường đã , một thời gian gắn bó ,
Chí anh hùng thi thố trước nguy nan .
Trèo non lội suối buốt giá cơ hàn ,
Không chán ngán trên đàng lùng săn giặc .
Trong lao khổ thời gian trôi bằng bặt ,
Nhớ cha mẹ khi tuổi tác già nua .
Thiếu bóng con thơ trở gió giao mùa ,
Công ơn dưỡng dục còn chưa đền đáp .
Hành quân trên mọi nẻo đường đất nước ,
Mặc đời mong manh có phước cùng không .
Ánh hỏa châu soi rực sáng cánh đồng ,
Giữa chốn biên cương lạnh lùng sương khói .
Vẫn tiến quân hằng đêm không mệt mỏi ,
Bóng quân thù chưa rời khỏi quê hương .
Trường Sơn vạn lý vượt núi băng rừng ,
Vằng vặc trăng soi mùi hương thuốc súng .
Chiều dừng chân lúc hoàng hôn đổ xuống ,
Lặn mặt trời chìm sau luống ngô khoai .
Màn đen tăm tối cảnh giới non đoài ,
Vọng gác cầm canh đêm dài trần thế …
Người yêu hỡi , ngàn trùng xa đáo để ,
Nhớ nhung nhiều mắt ngấn lệ tình em !
Hãy vui lên trong giấc mộng êm đềm ,
Sẽ có anh sau rèm ngày đi phép …
Tết Mậu Thân bọn giặc hồ xâm chiếm , ( 1968 )
Tối giao thừa Đại Nội điểm phân tranh .
Nhà cửa tiêu tan điêu đứng dân lành ,
Thực thể xót xa cung thành đổ nát …
Dã man bạo tàn phanh thây cuồng sát ,
Tám ngàn người chôn sống không nương tay ?
Vâng lệnh tàu ô lòn háng quan thầy ,
Bất nhân hỡi cả lũ bầy chó sói …
Hai mươi lăm ngày bom cày đạn xới ,
Xứ Huế tanh bành bởi nó , phiến quân .
Trường Tiền đắm sâu đau đớn vô vàn ,
Lơ lững dòng sông buồn than vạn cổ …
Quãng Trị đóng đô đoàn quân trấn giữ ,
Máy bay vần vũ án ngữ gầm trời .
Cán binh cọng phỉ tán loạn tả tơi ,
Nơi Cổ Thành thây phơi đầy trận địa .
Kinh hoàng đại lộ dân làng bốn phía , ( 1972 )
Tay bồng tay bế súng chỉa tứ tung .
Mọc chê đạn cối banh xác đình đùng ,
Địa ngục trần ai tận cùng bi đát …!
Mẹ chết lăn lóc con bò cạnh xác ,
Nằm bên nuốm vú đói khát thê lương !
Thảm cảnh chiến tranh xót dạ miên trường ,
May mắn tuổi thơ tình thương nhân loại …
Đời binh biến mấy người đi trở lại ,
Qua tháng năm thắng bại chốn bưng biền .
Không bao giờ nản chí vẫn ngang nhiên ,
Dù máu đổ thịt rơi miền núi thẳm …
Vì Tổ Quốc anh sẵn sàng giết giặc ,
Đem bình yên an lạc đến muôn loài .
Không ngờ manh tâm trao đổi cơ ngơi ,
Đồng Minh đã bỏ rơi tình đồng đội …
Ba mươi tháng tư tan hàng tức tối ,
Của năm bảy lăm tấn thối bần thần .
Giao quyền cọng nô chúng chẳng tương thân ,
Nón cối dép râu tham tàn chủ nghĩa .
Đất nước tan hoang bàng hoàng thấm thía ,
Cướp của giết người khiếp vía răn đe .
Nỗi lòng đau đớn trăn trở đêm về ,
Miền Nam thảm thương mùa hè đẫm máu …
Là quân nhân quyết chẳng thèm nương náu ,
Thà rằng quyên sinh ngắn ngủi đành thôi .
Tên tuổi lưu danh nhân thế ngàn đời ,
Để lại mai sau muôn lời vọng tưởng…
Hồn chơi vơi vùng quê hương vất vưởng ,
Anh luôn là thần tượng của toàn dân .
Cả triệu thanh niên bắt nhốt gông cùm ,
Đưa vào rừng sâu canh chừng đánh đập .
Cán binh bảy triệu thằng tấp nập ,
Chạy vào Nam giành giật đất đai .
Tịch thâu phố thị lâu đài ,
Chia nhau làm chủ đúng loài đói cơm .
Như hầu hết , căm hờn dân tộc ,
Bọn đảng quyền nô bộc tàu ô .
Phân ra chiếm cứ cuồng hồ ,
Đồ vô nhân tính bưng bô chư hầu …
Người khốn đốn , cơ cầu cấm cố ,
Con cái nhà pắc bó biết chi ? (@)
Đầu óc tăm tối chai lỳ ,
Nói năng mất dạy khác gì chăn trâu …
Bởi ngu dốt biết sao học hỏi ,
Giống lợn lòi nói chẳng nên câu .
Giành ăn cướp giật đứng đầu ,
Làm thân nô lệ còn đâu chủ quyền .
cọng căn cốt tham tiền bán nước ,
Nào ai dè mật ước trả vay ?
Vàng vòng của cải đeo đầy ,
Cheo leo số mệnh trong tay cận bình ?
Thằng quang đại điển hình ngó thấy ,
Chúng giết rồi thất náy ô hô . (&)
trọng ngu fuck niểng âu lo ,
kim ngân , minh , thưởng , lâm tô nghẹn lời …
Thật nhục nhã thân người kiếp chó ,
Sống làm gì tiếng có như không ?
Tay sai tiêu diệt giống dòng ,
Đừng mơ lắm thế đi đong chúng mày …
Con vi rút liền tay vũ háng ,
Nó lan tràn mất mạng như chơi ,
Bạo tàn hung dữ mấy hơi ,
Ác lai ác báo muôn đời thế thôi …
Bốn lăm năm đười ươi gieo tội , ( 30/4/1975-4/2020 ) (#)
Mối hận thù tiếp nối khắp nơi .
Đố bây chạy trốn đằng trời ,
Cơ trời đã định hỡi loài Việt gian …
Ghi chú :
(&) Thất náy : Có nghĩa là run sợ , lo âu…
(@)Pắc bó. : cái hang cáo hồ và đồng bọn ẩn núp .
(#) Đười ươi : là loài khỉ đột , tiền kiếp cán ngố cọng sản
ở ngoài hang pắc bó chạy vô .
Ghi lại mối hận thù ngày 30/4/1075 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 3 năm 2020 .