*855 / SINH RA PHẬN GÁI ÂU LÀ ,  MƯỜI QUÊN CHÍNH NHỚ THIẾT THA NHẤT THỜI

Đành cách ly miền quê xóm nhỏ ,
Khóm tre làng than thở vọng trông !
Cây đa rũ rượi tuôn tròng ,
Bến đò lóng dóng bóng hồng hôm nao .?

Thuở có nhau tình trao mộng ước ,
Buổi hè về sóng bước song đôi .
Tung tăng dưới ánh bầu trời ,
Trèo non lội suối vọng đồi hoa sim .

Dưới rừng thông muôn chim ca hót ,
Nghe nhịp nhàng thánh thót du dương .
Lim dim giấc ngủ miên trường ,
Đầu kê chân gối yêu đương tuyệt vời …

Nhớ chăng em , môi cười thỏ thẻ ,
Cuộc tình này được sẽ bao lâu …?…!
Nay anh chuốc lấy âu sầu ,
Nàng đi biệt xứ , tìm đâu nẻo về …?…!

Tuy chưa là tình thê , phu thệ ,(@)
Mà nỗi lòng nào dễ phôi pha .
Đêm khuya soi bóng trăng tà ,
Vòng tay mơn trớn , thiết tha má đào …

Ai đã biết sa vào cạm bẫy ,
Kẻ đàn bà không mấy vấn vương ?
Gió trăng ân ái hiện trường ,
Quên đi cảnh cũ , luyến thương đâu màng …!

Thế thì thôi , tình tan mộng vỡ ,
Lỡ mai này có trở lại đây ?
Người đi khắc khoải hao gầy ,
Vẫy tay vĩnh biệt tháng ngày nhớ nhung …!

Trách chi em tình chung chẳng bó ,
Bởi sự đời có có không không ?
Con người bản tánh mơ mòng ,
Đến khi vấp ngã ôm lòng đớn đau !

Chốn quê hương hận sầu ngong ngóng ,
Nhưng thời gian mau chóng đi qua .
Sinh ra phận gái âu là ,
Mười quên chín nhớ thiết tha nhất thời …!

Ghi chú :
(@) Tình thê phu thệ : Tình nghĩa sắc son phu thê nguyện thề .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 9 năm 2018
Sent from my iPad

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME