Hỡi trọng ngu Việt gian bán nước ,
Nói mầy nghe bạc phước cha mi .
Đẻ ra súc vật vô nghì ,
Cúi lòn háng tộc cũng vì miếng ăn …!
Dân trăm triệu làm răng thua được ,
Dù cho bây đạn dược lăm le .
Thi nhau kéo đảng lập bè ,
Phân chia ăn cướp đem về Bắc man .
Mi trắng trợn dàn quân khủng bố ,
Dùng côn đồ cấm cố lương dân .
Đảng viên cọng phỉ cùng bần ,
Vào Nam vơ vét xây tần nguy nga .
Bởi chưa từng có nhà có của ,
Máu tham tàn đứng giữa phồn hoa .
Vàng son phú quý mắt loà ,
Tìm cách bốc hốt , đại gia lũ nòi …
Bốn ba năm chúa tôi sung sướng ,
Cạn kiệt dần tìm hướng tham ô .
Duy nhất chỉ có cơ đồ ,
Bán cho tàu khựa tha hồ đô la .
Tưởng dân ngu sẵn đà làm tới ,
Sai buồi hèn thay đổi ngữ ngôn ?
Lai căn âm háng cô hồn ,
Xoá đi tiếng Việt trẻ con bắt đầu .
Bọn Việt gian đầu trâu mặt khỉ ,
Vô phương đã cốt chỉ cầm hơi .
Côn an sai khiến y lời ,
Tìm dân đánh đập máu rơi chan hoà .
Đồng bào ơi , dân ta tiếng nói ,
Mất đi rồi sao khỏi diệt vong ?
Đứng lên đồng chết cam lòng ,
Cắt đầu chó trọng mới xong hận thù .
Bốn triệu thằng cong khu chạy trốn ,
Bắt từng đứa chặt bốn chân tay .
Để cho nó sống qua ngày ,
Mới hay quả báo dan đày xác thân …
Nào tô lâm kim ngân fuck niểng ,
Mới hôm nào sai khiến lâu la .
Bắt ai tra tấn từng nhà ,
Bây giờ thê thảm như ma chết vằm .
Chúng tưởng đâu ngồi lâu tận hưởng ,
Tấm thân già ngu xuẫn bon chen ,
Súc sanh hôi hám đê hèn ,
Sao không biết nhục thổi kèn bưng bô .
Bọn quần què gà mờ tướng tá ,
Cùng cốt dòi chó má ăn dơ .
Công không cố bám chực hờ ,
Theo đuôi bán nước phất cờ trung hoa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 9 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3