*818 /    MẮT XANH TRÂN TRỐI MÀY NGÀI    LONG LANH ÁNH CHỚP , U HOÀI MỘNG MƠ

Nắng oi ức , hè về đổ lửa ,
Con đường làng từ thủa trẻ thơ .
Tung tăng chạy nhảy ven bờ ,
Con sông uốn khúc ,lững lờ chảy xuôi …
*
Nghe khúc khích giọng cười rộn rã ,
Dưới cây đa vồn vã chuyện trò .
Dại khờ chẳng biết buồn lo .
Ngu ngơ non nớt trầm trồ vui ghê .
*
Mười lăm đã , cập kê buổi ấy ,
Khi hẹn hò cảm thấy hổ ngươi .
Yêu em không nói nên lời ,
Mà lòng cuộn sóng , trùng khơi tuôn trào …
*
Chiếu muôn sao đi vào ngõ vắng ,
Bước đầu đời còn vẵng bên tai …
Mắt xanh trân trối mày ngài ,
Long lanh ánh chớp , u hoài mộng mơ …
*
Chết anh chưa , tình thơ vụng dại ,
Như ỡm ờ oằn oại môi hôn .
Vòng tay mơn trớn dập dồn ,
Luồn trong da thịt , cõi hồn lên mây …
*
Ôi ngây ngất , bầy nhầy cảm khoái ,
Xuyên bầu trời rọi mái trăng treo .
Mân mê xuống suối truông đèo ,
Cheo leo vực thẳm , anh theo đến cùng .
*
Đong đưa thấy , ngập ngừng soi bóng ,
Trông lờ mờ , nghe ngóng hành tung .(@)
Liên tu đại pháo quy vùng , (&)
Xông pha trận tuyến , đì đùng bom rơi …
*
Anh ra đi , cuộc đời sương gió ,
Nơi sa trường tưởng nhớ hậu phương .
Đêm hôm giữa chốn phố phường ,
Đạn mù xé gió nhiễu nhương xóm làng .
*
Xót xa đau hai hàng lệ đổ ,
Chuyện chúng mình nức nở cách ly !
Thương mong ngày tháng não nề ,
Giặc thù quấy phá thảm thê quê nghèo …
*
(@) Hành tung : nghĩa là tung tích sự việc xẫy ra .
(&). Quy vùng. : nghĩa là chỉ định một vùng nào đó .
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 5 năm 2018