*692 / MÙA YÊU THƯƠNG

( Họa theo vần thơ ” Mùa Yêu Thương ”
của Nữ Thi Sĩ Chiều Tím )

Mùa yêu thương mai vàng xuân tới ,
Gió nhịp nhàng quện với hương hoa .
Sương rơi lóng lánh chói loà ,
Bình minh chiếu sáng chan hoà nắng mai .

Nơi xa xôi miệt mài đăng đẵng ,
Để chúng mình biệt vắng thân thương .
Nhớ nhung khô héo môi hường ,
Trên đường viễn xứ vấn vương tơ lòng .

Đêm khắc khoải mơ mòng sầu mộng ,
Ánh trăng mờ lay động vi vu .
Trời buồn lạnh thấm sang thu ,
Tình em ngang trái mịt mù dáng xưa .

Lá ngoài hiên song thưa lác đác ,
Trong mơ màng khao khát vòng tay .
Ôm ấp nhân ảnh lưu đày ,
Yêu anh trọn kiếp tháng ngày đợi trông …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 01 năm 2018

MÙA YÊU THƯƠNG

Nắng vẫn vàng mùa yêu thương lại tới
Xuân sẽ về phơi phới tóc em bay
Gió rì rào bên ngọn cỏ nhành cây
Lắm đổi thay từng ngày anh có biết !

Khoảng trời riêng đượm tình anh tha thiết
Dẫu cách xa ly biệt, chẳng bao giờ
Suốt ngày dài hay trong cả giấc mơ
Vẫn là anh chẳng phai mờ đâu nhé !

Vần thơ tình em viết trong lặng lẽ
Giữa hai mùa ta sẽ nhớ nhiều hơn
Đông có về dẫu tủi ánh trăng hờn
Dáng ngời xinh đâu sờn niềm hy vọng !

Thu giã biệt giữa hoang chiều gió lộng
Ngày bên nhau xây ước mộng duyên tình
Đêm sắp cạn lộng lẫy đón bình minh
Yêu trọn kiếp môi xinh chờ anh đấy !

Chiều Tím 13/12/2017