*149 / TUYỆT VỜI

Bài học hôm nay sao nhiều con số ,
Anh nói những gì có có không không ?
Hạch toán sổ sách cứ mãi chất chồng ,
Ghét quá đi thôi khô cằn tình cảm …

Trời đã sang thu mây mù ảm đạm ,
Dẫm bước đường dài giạng gió heo may .
Hai bên bờ đê trâu kéo ruộng cày ,
Dưới dòng sông sâu vần mây tuôn chảy .

Trong lớp học hầu như ve vẫy ,
Mắt trông nhìn lay láy làn mi . ?
Con tim chợt nói thầm thì ,
Đợi chờ nghe em đường đi nắng đổ …

Chết lịm lòng ai hồn thơ trăn trở ,
Khó nói vô đề ấm ớ nhìn quanh ,
Anh cười chúm chím mắt liếc tròng trành ,
“Nhớ mãi không thôi cành hoa luyến ái ..! ”

Ngôn ngữ tình yêu làm thêm vụng dại ,
Biết trả lời sao e ngại trông chờ …
Má hồng thể hiện nét mặt ngây thơ ,
Xao động lòng người tôn thờ hình bóng …

Bể ái dâng cao thuyền trong gió lộng ,
Yêu thương da diết mơ mộng đêm dài .
Lóng dóng đợi chờ ước hẹn ngày mai ,
Trông được gặp nhau u hoài sầu nhớ …!

Tình đã dâng trao tuôn trào nức nỡ ,
Sưởi ấm trong lòng nhịp thở yêu đương .
Mưa rơi xối xã khắp nẻo phố phường ,
Ôm kín trong chăn mùi hương chín tới …

Trời âm u sương mù che lối ,
Anh lên đường tiếng gọi núi sông .
Hai năm đằng đẵng vắng chồng ,
Ngồi ôm con dại mắt trông mỏi mòn …

Đàn bà thân phận héo hon ,
Gặp thời loạn lạc nỉ non tháng ngày !
Hận đời kiếp số chua cay ,
Cũng do cái lũ khéo bày giết nhau …

 Huế ,Tháng 6 năm 1978 .
 Antioch , California Tháng 12 năm 1987