*166 / XA ANH CÁCH BIỆT CÒN CHI . . .

Yêu nhau với cuộc tình đau khổ ,
Vạn nỗi niềm nhung nhớ xót thương .
Tàn canh thức trắng đêm trường ,
Lo cho số phận tai ương dật dờ …!

Ngây thơ tuổi trên bờ hoang dại ,
Từ buổi đầu ngần ngại môi hôn ….?
Ôi thôi biết mấy bồn chồn ,
Con tim thổn thức hút hồn lên mây …

Tay ve vuốt thân gầy trắng nõn ,
Ngực nhô đầy nuốt trọn vòng môi …!
Hây hây hực nóng mặt trời ,
Lờ đờ mắt nhắm ngọt lời trăng hoa …

Mênh mông biển chan hoà bể ái ,
Chiếc thuyền tình oằn oại trăng thâu …
Bồng bềnh trôi nổi về đâu ,
Trùng dương bạc sóng phủ đầu nhấp nhô .

Sương mù mịt lờ mờ đen tối ,
Lạnh đơ người tiếp nối chuyền hơi …!
Làm em sung sướng ngút ngời ,
Sao mà quên được suốt đời cưu mang …?

Mình xa cách muộn màng như đã ,
Mãi u sầu buốt giá cô đơn …!
Thương yêu quý mến giận hờn ,
Cho nhau tất cả mõi mòn đợi mong …?

Đầu hôm dưới ngọn đèn chong ,
Buồn rơi giọt lệ lưng tròng biệt ly …!
Anh đi vĩnh biệt kinh kỳ ,
Chiều mưa phố vắng ra nơi dặm đàng …

Căn phòng vắng vẻ ngổn ngang ,
Mất anh mất hết âm vang ngọt ngào …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 8 năm 2016

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME