*898 / THƯƠNG CHA LỆ ĐỔ TUÔN TRÀN , NHỚ MẸ NUÔI NẤNG MUÔN NGÀN ĐẮNG CAY .

Thập tử nhất sinh ngày con tấm bé ,
Nhớ thuở năm nào một chín sáu hai .
Thi xong trung học ngã bệnh lăn dài ,
Cả nhà chạy quanh trong ngoài xoay xở .

Sự tình trầm trọng trong cơn ấm ớ ( mê sảng )
Mẹ khóc suốt ngày, cha sợ kêu than .
Cùng đường bí lối trong cảnh muộn màng ,
Chẳng hiểu thế nào hỏi han cầu cúng .

Buà phép lung tung tàn nhang cho uống ,
Bảy đêm liền tình huống manh nha ,
Lên đồng xuống bóng qủy ám ta bà ,
Con vẫn mê man làm cha nổi nóng …

Tức mình vung chân đạp bay kèn trống ,
Đuổi bọn ma trơi luống cuống chạy dài .
Đi tìm bác sĩ giữa lúc nguy tai ,
Ông nội lạy trời van nài chết thế !

Nghe kể lại , con khóc oà rơi lệ ,
Sáu tháng trời chửa trị bác sĩ Giàu .
Đầu tóc rụng sạch trông thật khổ đau ,
Thân hình khô teo như tàu lá chuối …

Mẹ ngồi bên từ đầu đến cuối ,(£)
Đút cho từng giọt như rưới nước hồ .(¥)
Mềm nhừ muỗng cháo với cá kho khô ,
Những hớp cam vắt vô môi vừa lọt …

Tội nghiệp mẹ chưa lòng con chua xót ,
Hình dung quá khứ không ngớt thương đau .
Tuần tự hiện lên dĩ vãng u sầu ,
Nỗi lòng âu lo đầu bù tóc rối .

Có nhiều lúc gần như hấp hối ,
Mẹ bù lòa chạy tới chạy lui .(@)
Không biết tính sao , mắt đổ liên hồi ,
Đứng sững nhìn chăm thương đời con trẻ ..

Được an lành công ơn đáo để ,
Khỏe mạnh rồi mảnh dẻ dây dưa .(&)
Thơ ngây tuổi cũng mới vừa ,
Tròn trăng mười sáu sớm trưa mơ màng …

Vài tháng sau bẽ bàng ông nội ,
Chẳng đau gì thấy nhói hụt hơi .
Thương thay người đã qua đời ,
Cũng vì ước nguyện những lời chết thay …!

Thời gian trôi đêm ngày bóng xế ,
Vắng con rồi không thể ngồi bên .
Ân hận chưa được báo đền ,
Công ơn dưỡng dục trở nên thành người .

Lạy ơn sâu ngàn khơi muôn thuở ,
Cha mẹ đi rồi biển nhớ mênh mông .
Cuộc đời có mấy cũng xong ,
Tình sâu nghĩa nặng ôm lòng cưu mang …

Ước mong người thênh thang cõi tịnh ,
Một kiếp đời tột đỉnh cưu mang .
Nuôi con khôn lớn huy hoàng ,
Xuôi tay nhắm mắt Thiên Đàng tung tăng …

Thương Cha lệ đổ tuôn tràn ,
Nhớ Mẹ nuôi nấng muôn ngàn đắng cay .
Tình đời vay trả có ngay ,
Hiếu trung sống để tỏ bày ân sâu …

Ghi chú :
(£) Từ đầu đến cuối : Có nghĩa là từ khi đau cho đến khi lành
(¥) Rưới : Nghĩa là đổ từ từ .
(@)Bù loà : Nghĩa là khóc nức nở .
(&)Mảnh dẻ dây dưa : Nghĩa là mình thon mà chắc chắn .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME