*109 / ĐƯỜNG XƯA NĂM CŨ

Qua lối mòn đường xưa năm cũ ,
Chuyện tình buồn nhắc nhủ xa xôi .
Bôn ba mấy chục thu rồi ,
Ôm lòng trắc ẩn chia phôi nghẹn ngào !

Bến đò đưa Ô Lâu xóm vắng ,
Con đường làng bóng chắn hàng tre .
Vi vu vọng tiếng ru hè ,
Ào ơ chuốc đắng lời thề còn đâu …?…!

Thời gian trôi cơ cầu thấp thoáng ,
Tháng ngày dài nắng hạn mưa sa .
Phất phơ trong ánh lụa là ,
Dấu chân gót nhẹ thướt tha bóng nàng .

Trời khuya khoắt lang thang sầu mộng ,
Giọt sương còn rơi đọng bờ vai .
Sao thưa chiếu rọi u hoài ,
Tiếng kinh cầu nguyện lạc loài trong đêm …

Gió hắt hiu lùa bên song cửa ,
Trên hàng rào đóm lửa đỏ xanh .
Tung bay đốm đốm xuyên mành ,
Nghe như trầm bổng cầm canh đánh dồn .

Mãi suy tư hồn đơn quạnh vắng ,
Kiếp phong trần ly gián tình riêng .
Xa nhau cách biệt bưng biền ,
Nhớ về cảnh cũ nỗi niềm thương đau …!

Antioch,California Ngày 15 tháng 02 năm 2017
LỖI HẸN

Mãi trông theo bóng dáng trên đường ,
Em tưởng chàng đến hẹn yêu đương .
Buốt dạ thâu canh sầu vất vưỡng ,
Âm u lạnh lẽo suốt đêm trường !…?

Thuyền hởi thuyền trôi khỏi bến đời ,
Sao không nhìn lại cảnh đơn côi !
Nỡ lòng nào bỏ người ôm bóng ,
Để trông mong ảo ảnh xa vời …?

Vội yêu anh mộng đẹp tình trao …
Chết theo ai ăn nói ngọt ngào ?
Bàn tay vuốt ve vòng môi siết ,
Yêu chàng say đắm biết làm sao ?

Âu yếm tột cùng đem dâng hiến …
Mặn nồng ân ái em cuồng điên !
Da diết bên nhau mấy tháng liền ,
Hoa đào chứa chan đà thấm nhụy ?

Sung sướng biết bao hằng đêm thủ thỉ ,
Du dương lặn lội xuống suối lên đèo .
Bến bờ ảo giác con nước cheo leo ,
Ôm chầm lấy em trôi theo dòng thác !

Tình nghĩa yêu thương tha hồ lột xác ..
Có ngờ đâu thất lạc đôi đường ?
Anh bỏ ra đi mù tịt trùng dương ,
Mấy đêm liền buồn vương than thở …!

Phải chăng hào hoa trong lòng trắc trở ,
Bề ngoài đẹp đẽ cõi dạ hẹp hòi …?
Bởi em tham lam khoái của dể coi ,
Thiết tha ngày đêm hồn trôi bay bổng …

Bỏ lại bơ vơ một mình lóng dóng ,
Đắng cay nào quá lắm nữa không ?
Cho người đau khổ thương nhớ chất chồng ,
Nào ở không cân , trời ơi tạo hoá …!

 Antioch , California Ngày 13 tháng 3 năm 2016