TIẾC VÌ SAO LẠC
Màn trời nhấp nháy ánh lao xao,
Rải rác bao la áng dạt dào.
Đâu đấy trên cao đơn bóng lạc,
Là đây dưới thế mấy dạ bào.
Vẩn vơ gió cuốn hơi thơ bút,
Mơ mộng trời xanh sẽ ngọt ngào.
Nhạn trắng là đà trông mỏi cánh,
Bàng hoàng lạc mất một vì sao.
Trần Đông Thành (21/2/2018)
HỌA: NHỚ VÌ SAO LẠC
Ngóng bóng trăng khuya thấy xuyến xao,
Nhớ duyên tình tự khiến tim dào.
Trên cao le lói vì sao lạc,
Dưới đất buồn hiu dạ thắt bào.
Gió rét thảm thê nâng nét bút,
Trời xanh lồng lộng bỗng mưa ngào.
Nhạn buồn lượn mỏi thân buông cánh,
Lạc mất khung trời không bóng sao!
HỒ NGUYỄN (21-02-18)
Đọc thêm >>> Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Trở về>>> Thơ Trần Đông Thành 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 –