*84 / GHÉT ANH

    ( Hoạ theo vần thơ của Thi Sĩ Vũ Thắm )

Ghét anh ghê làm cao đến thế ,
Đã yêu rồi như thể cần chi …?
Thấy ai rón rén rầm rì ,
Buồn không chiếc bóng bởi vì tại đâu ?

Không hơn gì tình sâu mộng tưởng ,
Cũng thương rồi vất vưỡng hồn say !
Thao thức dưới ngọn đèn cầy ,
Hoen mi lệ ứa giọt đầy châu sa …

Sao vô tâm người ta khổ lắm ,
Tự dối mình chuốc đắng lòng em …?
Chiều mưa dưới mái sau rèm ,
Nhìn ra vô vọng khát thèm yêu đương …

Dáng anh đi trên đường thanh vắng ,
Hồn cô đơn chìm lắng sầu vương .
Thổn thức suốt mấy canh trường ,
Nỗi niềm cô quạnh phố phường đìu hiu …!

Quá buồn thiu chắc chiu ngày tháng ,
Mối tình hờ muôn vạn khổ đau !
Mai đây lỡ có cơ cầu ,
Đành thôi không thể bước đầu dở dang …

Antioch , California Ngày 26 tháng 11 năm 2016