*1053 / NGHE THỔN THỨC                              XÓT XA ÂN TÌNH CŨ . . .

Đâu còn thiết tha khi mình cách ngã ,
Nào có ngờ cuộc tình đã phôi pha .
Đêm cô liêu quạnh vắng bóng trăng tà ,
Nghe thổn thức , xót xa ân tình cũ !
.
Cưu mang trót thân phận người khách lữ ,
Sống lưu đày biệt xứ nỗi bi ai !
Ôm mối tương tư thống khổ u hoài ,
Đời sống lang thang lạc loài năm tháng …
.
Sao đành nỡ , nay đi vào quá vãng ,
Chiều thu buồn lãng đãng lá vàng rơi .
Hiu hắt lạnh lẽo tận phía chân trời ,
Trông về Quê Hương ngút ngời xa lắm .
.
Nhìn ra biển Thái trùng khơi thăm thẳm ,
Nhỏ lệ lưng tròng ướt thấm loang mi .
Ung dung quay mặt bỏ hẳn câu thề ,
Cất bước theo ai não nề nhung nhớ !
.
Thôi thì cũng , chúng mình đà cách trở ,
Kỷ niệm chôn vùi một thuở yêu đương .
Em vui duyên mới tiếp cuộc tình trường ,
Nguyện cầu trăm năm Uyên Ương hạnh phúc …
.
Không trách móc vì xoay lưng bội ước ,
Mà vẫn tôn thờ dù có được hay không ?
Nơi phương xa biền biệt muôn trùng ,
Xin gởi về niềm yêu thương quý mến …
.
Có những lúc , tình ta cập bến ,
Tuổi học trò hứa hẹn thương trao .
Môi hôn đắm đuối tuôn trào ,
Vòng tay ôm siết dạt dào men say .
.
Em ngây ngất mặt mày hây đỏ ,
Anh tìm tòi thuồn bỏ vào trong …
Hình như hực nóng cõi lòng ,
Mân mê quờ quạng quanh vùng thịt da …
.
Nơi đây chỗ ta bà thế giới ,
Của chủ nghĩa xã hội Thiên Đàng .
Đảng viên tề tựu ngổn ngang  ,
Bưng bô kỳ cọ quanh hang cáo hồ …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 11 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME