*671 / ” SỰ CỐ ” ĐẦU TƯ VÀO TUỔI TRẺ , NGÔN TỪ LẠ THẾ NGHE CHÓI TAI . . .

Chiều buồn lác đác dưới cơn mưa ,
Lâu lắc lắm mấy chục năm thừa .
Cặm cụi cúi đầu xông ra biển ,
Con thuyền chao đảo ánh sao thưa .

Biệt mù tăm dạng Huế lắc lơ ,
Trông về quê mẹ phủ sóng mờ .
Một dãi sơn hà bên kia đó ,
Muôn đời cách xứ sống bơ vơ …

Cơn lạnh đầu mùa xua gió xuốt ,
Cọc cạch đường dài ướt thấm vai .
Một thuở gian lao thân èo uột ,
Bởi phường múa rối dựng tương lai …

Ngộ biến tòng quyền đem sống gởi ,
Mặc tình cấu xé lũ bon chen .
Đội đoàn đua tranh nghe ỏm tỏi ,
Cạn lời nhồi nhét dưới đêm đen .

” Sự cố ” đầu tư vào tuổi trẻ ,
Ngôn từ lạ thế nghe chói tai …?
Có đứa lắc lư cười nghiêng ngã ,
Đối tượng đoàn la hét để ra oai …!

Thật trớ trêu mọi điều ngu dốt ,
Mấy chữ quèn đội lốt bí thư !
Bản chất lường láo đui mù ,
Chuyên đề dọa nạt cai tù đợi trông …!

Thật lao đao trôi dòng dĩ vãng ,
May hơn người được ván cờ ăn .
Cha con đảng điếc chằm bằm ,
Ngụy quân sao nó ngồi làm cấp trên …?

Bao nhiêu kẻ , ngày đêm tính kế ,
Nhưng bất tài nào thế được đâu .?
Năm năm tài chánh cầm đầu , (@)
Chi tiêu kiểm chứng đi sâu từng trường .

Cọng nòi vắt chanh thường bỏ võ ,
” Bắt được thỏ rồi bẻ gãy cung .”
Dại chi để đến đường cùng ,
Khi chúng học hết còn dùng nữa không …?

” Một phút huy hoàng bùng chợt tối ,
Còn hơn le lói nối canh thâu …”
Ra đi như đã mong cầu ,
Gia đình bỏ lại ruột đau chín chìu …!

Nơi phương xa đìu hiu quạnh vắng ,
Giữa tình người thiếu bóng cưu mang .
Thương đau nhỏ lệ hai hàng ,
Trông con nhớ vợ dặm đàng biệt ly …!

Bốn hai năm đành chi mất nước ,
Mười thu dài lạnh buốt cô đơn .
Mình côi chiếc bóng chập chờn ,
Đêm trường bay bổng cõi hồn tha hương …

Bên quê cha phố phường bát nháo ,
Ngày tối ngày huyên náo công an .
Bắt giam đánh đập dân làng ,
Giành đất cướp của nghênh ngang đầy đường …

Hỡi trọng nô cầm cương đảng trưởng ,
Mà tối ngày mơ tưởng tham ô .
Đầu óc ngu tối cuồng hồ ,
Đâm cha giết chú chính đồ vô nhân …

Công ơn dưỡng dục cao ngần ,
Sao mầy bất trị xà bần vong ân .
Theo quân bán nước vô thần ,
Lòn trôn trung cọng ngày tàn phanh thây …

(@) : Từ  tháng 5/1975 đến tháng 3/1980

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 11 năm 2017