*447 / HỒI TƯỞNG

Gọi tên chàng trở giấc tàn canh ,
Mơ màng âu yếm ở bên mành .
Nửa đêm tưởng nhớ ngày hôm ấy ,
Dìu em lạc bước chốn rừng xanh .

Dan díu tơ vương vướng cõi lòng ,
Người đi xa lắm nỗi chờ mong .
Biển tình dậy sóng đâu bờ bến ,
Nức nỡ riêng mình số long đong …

Nhớ thương anh dưới bóng trăng rằm ,
Dập dìu sóng bước chuyện trăm năm .
Ái ân anh trao hương nồng thắm ,
Ngơ ngẩn theo chàng đã biệt tăm .

Lặn lội xa xôi phương nào đến ,
Ngóng cổ trông dài bóng người yêu .?
Đường tình lạc hướng bay cung tiễn ,
Trăn trở cô phòng bóng tịch liêu …!

Vùng trời thăm thẳm đang bôn ba ,
Nhớ về bé nhỏ thuở mặn mà ?
Trao cả cho ai tình vụng dại ,
Đời em con gái kể như là …

Đành chịu thôi tình anh mất dạng ,
Vạn dặm sơn Khê khó nẻo về .
Khát vọng mong manh đời khô hạn ,
Mỏi mòn trông đợi bước kéo lê ..!

Này người quý mến của riêng em ,
Mảnh đời trong trắng phủ bên rèm .
Dạt dào trao yêu từng hơi thở ,
Bóng trăng chênh chếch chiếu qua thềm …!

California USA Tháng 3 năm 2009