TÌNH CHƯA BÀY TỎ LÌA BỎ CUỘC ĐỜI ..!

Gặp nhau đây giữa khung trời quạnh vắng ,
Gió hiu buồn trầm lặng tự miền xa .
Vần mây u ám ẩn bóng chiều tà ,
Em mơ màng nhìn ra ngoài ngõ .

Buổi ban đầu đêm rằm trăng tỏ ,
Ánh mắt dịu dàng chiếu rõ làn mi .
Nết na hiền hậu đang tuổi xuân thì ,
Chớm nở yêu thương tình si bối rối …

Đì đùng tiếng nổ nghe kề bên hói ,
Vội chạy khỏi làng tìm lối cứu thân .?
Trông mắt em rươm rướm , dạ bần thần ,
Chia tay từ đây phân kỳ đôi ngã .!

Tháng ngày dài trên đường vất vả ,
Gần mười năm qua bôn bã cuộc đời .
Đi vào quân ngũ thế cuộc buông xuôi ,
Em về quê hương tình coi như đã …

Tiếng súng khắp nơi ngày đêm bao nã ,
Dưới lằn trọng pháo ròng rã liên tu .
Giữa chốn phong ba bom đạn cắc cù ,
Cùng máu ông cha hận thù chém giết …!

Mình cách ly nỗi lòng tha thiết ,
Mặt buồn rầu da diết nhìn nhau .!
Chẳng hẹn hò níu kéo mối tình đầu ,
Để râm rức âu sầu tiếc nuối …!

Chiến tranh tàn tìm em phút cuối ,
Nghe lià đời tức tưởi bom rơi…!
Chết cả con tim đau đớn hỡi trời ,
Cướp đi người yêu không lời trăn trối …!

Nước mắt tuôn rơi tình tôi mất hẳn ,
Hình bóng mỹ miều chưa đặng tiếng yêu …!
Mà phải xa nhau điêu đứng trăm chiều ,
Nhớ thương ôi hồn phiêu diêu vạn lối …!…?

Mất em rồi đời anh thiếu vắng …
Nguyễn Doãn Thiện
Huế buồn tháng 6 năm 1975