ME DỐT và những Bài Họa

Bài xướng : ME DỐT

Me dốt mê ly suốt một thời ,
Ngon gì sánh được lúc đôi mươi .
Tay cầm nửa khúc rà tê lưỡi ,
Nước ứa đầy mồm nuốt nghẹn hơi .
Vị thốc vô tim đâu đợi rủ ,
Mùi xông tới óc chẳng cần mời .
Bây giờ ngó thấy còn thèm dữ ,
Biế́t phậ̣̣n răng già hổng dám xơi .
LHN

Bài Họa 1 : TIẾC  ME DỐT

Nhắc làm chi nữa thuở xuân thời,
Thất thập qua rồi, tưởng bốn mươi?
Gối mỏi lưng còng không có sức,
Nướu trơ miệng trống chẳng còn hơi !
Thấy chùm me dốt thèm mong cắn,
Nghĩ đám răng ê, sợ bị mời !
Ngơ ngẩn cả lòng vì tiếc nuối,
Bỏ qua thật uổng, đánh liều xơi !
Con Gà Què Azalea
(Riêng tặng mấy ngài…thất thập…) 

Bài Họa 2 : VẪN THÈM ME

Mê ly me dốt lúc son thời,
Yêu quá dù đang tuổi mấy mươi.
Nửa miếng chua tê mòn chót lưỡi,
Cả mồm mát mát thắm nguồn hơi.
Mùi nồng thấm đậm nay còn ghẹo,
Nước ngất ngây hương vẫn đón mời.
Nhớ quá me xưa giờ vẫn nhớ,
Thèm thèm mong có để mà xơi!
HỒ NGUYỄN (13-5-18)

Bài Họa 3 : CHỪA RỒI

Các lão năm nay thiệt hết thời
Bao nhiêu xui xẻo rõ mười mươi
Quan kia từ chức gần rơi lệ
Xếp nọ thanh minh sắp hụt hơi
Chỉ tại me chua luôn vẫy gọi
Cũng do bưởi ngọt mãi khoe mời
Từ nay của lạ chừa thôi nhé
Dâng đến tận mồm chẳng dám xơi
CCR

Bài Họa  4 : CHẤP CHẤP ME CHUA

Đàn bà chín tháng bụng đang thời,
Mặc áo đình công suốt tuổi mươi.
Nhắc lúc tình hình ngưng chiến cuộc,
Chờ khi nguyệt sảnh tiếp đầy hơi.
Ô kìa sáo trĩu hàng me dốt,
Ấy động tâm linh mướt chẳng mời.
Đắm đuối nhìn lâu thèm chảy dãi,
À ơi, xích lại thế mà xơi.
Trần Đông Thành

Bài Họa 5 : ME DỐT 

Chợt thèm me dốt lúc đương thời, 
Nhớ vị xưa dù đã mấy mươi.
Một trái me tươi vừa dốt bột,
Ăn vào chua lét phải hà hơi.
Đậm đà hương vị chua chua ngọt,
Rỏ  dãi quá thôi chưa kịp mời.
Nhắc tới món nầy ai cũng thích,
Nhớ thèm ăn lại cũng ngon xơi. 
HLO/VA 

Bài Họa 6 –
Cảm tác : THÈM ME CHUA

Một rổ me chua bán xóm làng
Mời cô lựa gấp sắp chợ tan
Mua vô một mảng me còn sót
Nấu tộ canh chua bẹ bạc hà
Nhái bén lân la thèm rỏ dãi
Bà già lẩn quẩn nước miếng lang
Me chua quyến rũ cô hàng xóm
Lũ lượt mồm thèm cứ chảy tràn
XCQ

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea– Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment