Họa Đám Ma Tù

ĐÁM MA TÙ

Vài tên cầm súng dẫn đi đầu
Tên cuối AK. giục ” tiến mau”
Một xác bó tròn đôi tấm chiếu
Toàn thân buộc tréo bốn dây lau
Không kèn, không trống, không đưa tiễn
Chẳng khói, chẳng nhang, chẳng nguyện cầu
Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ
Và hồn sông núi bước theo sau !!!

Ngô Minh Hằng
.
Bài họa 1
Chôn Tù
Nắm đất qua loa đủ lấp đầu
Sơ sài huyệt cạn xác vùi mau
Tiễn vong tử sĩ bầy giun dế
Xóa dấu nhân sinh cụm lách lau
Thất thế gông thù bao tủi nhục
Sa cơ gót giặc lắm cơ cầu
Hương linh vất vưởng theo hồn nước
Ôm mối quốc thù tận kiếp sau .
LHN

 

Họa 2

Chôn Xác Bạn Tù
Bó chiếu khiêng anh đứa một đầu
Đồng hoang đào vội lấp chôn mau
Ngậm ngùi đáy huyệt chùm hoa dại
Lay lắt bên mồ ngọn cỏ lau
Thương bạn chết oan cam chịu phận
Đành thân sống nhục để qua cầu
Quê nhà vợ dại con thơ ngóng
Đâu biết ngày về hẹn kiếp sau
LHN