VIỆT NAM ƠI !…

(Gởi về quê hương và đồng bào Việt

Nam đã quá nhiều bất hạnh của tôi)

Làm người sống chết một lần thôi

Sống để sao không hổ nghĩa NGƯỜI

Sống biết xót nòi, thương xã tắc

Không làm lệ đổ, máu xương rơi

Làm người sống chết một lần thôi

Sống lấy nhân luân đãi ngộ đời

Vô cảm, vô lương, vô trách nhiệm

Có làm mình đẹp hoặc đời tươi ?

Làm người sống chết một lần thôi

Sống rước Tàu vô hại giống nòi

Như lũ Ba Đình, quân Bắc Pó

Là hèn, là nhục, sống tanh hôi !

Cho Tàu thuê đất nghĩa là sao?

Là mặc quê hương tắm máu đào !

Là giúp cho Tàu xây cũi chệt

Là xô dân xuống, buộc dân vào !!!

Là đem xương máu của Ông Cha

Xé nát, dâng cho chệt đó mà

Mặc nước sẽ thành làng, tỉnh chệt

Mặc dân, diệt chủng chẳng còn xa…

Đảng như thế đấy, đứng lên thôi

Ta vá giang sơn, dựng lại đời

Sông núi quê hương không của đảng

Nhiều năm đảng bịp chúng ta rồi

!

Gương Tiền Nhân đó, hãy cùng soi

Dũng cảm, vùng lên cứu giống nòi

Chung sức hồi sinh cho đất nước

Dựng ngày quang phục Việt Nam ơi!….

NGÔ MINH HẰNG

Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/

http://www.vietnamvanhien.org

Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng