Trên giòng thác , tuôn trào cao ngất ,
Chảy ào ào xuống vực nông sâu .
Róc rách quanh suối cuối ngàn ,
Theo sông ra biển dặm đàng mù khơi .
*
Trôi con nước , xa vời bến cũ ,
Bóng ai ngồi liễu rũ buông xuôi …
Gió đưa tận cuối chân trời ,
Cánh chim lạc hướng ngút ngời không trung .
*
Đành vĩnh biệt , tình chung mộng vỡ ,
Nát cõi hồn một thuở nào nguôi !
Hiu hắt mây ám lưng đồi ,
Hoàng hôn ngã bóng buồn rơi chạnh lòng …!
*
Sầu lệ nuốt tình trong ai oán ,
Bến giang đầu chạng vạng chàng đi !
Khoảnh khắc mất hút não nề ,
Sao mà đau thế , nguyện thề …! chia phôi …!..?
*
Cách đôi ngã , tình ôi côi cút ,
Anh phương nào , lạnh buốt cô đơn …!…?
Vi vu ánh lửa chập chờn ,
Bốn mùa mưa nắng dập dồn héo hon …!
*
Tình mật ngọt , mỏi mòn ngậm đắng ,
Xót xa đời , uất hận chua cay !
Còn đâu âu yếm đêm ngày ,
Số chi phải số dan đày gió sương …?
*
Hôm nay đứng giữa phố phường ,
Dập dìu qua lại đơn phương riêng mình .
Ngày nào sóng bước xinh xinh ,
Có anh bên cạnh xuân tình thắm hoa .
*
Đêm thao thức , mắt nhoà lệ đổ ,
Yêu thương người tưởng nhớ nên mơ !
Vòng tay trìu mến môi chờ ,
Trao anh vụng dại bây giờ đợi trông …?
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1