197 / MƯA TRÀN TRONG CẢNH THAM LAM

Tháng mười năm ni mưa rơi tầm tả ,
Năm bảy ngày nắng đã lòn mây ,
Chỉ thoáng đi thôi dưới bóng trăng gầy ,
Lãng đãng mây che bao đầy mặt nguyệt .

Trên mái nhà xạc xào liên tiếp ,
Gió đánh vi vu lay nhịp nhánh vàng .
Lan tràn vẩn đục dòng nước Hương Giang ,
Ùn ùn kéo sang muôn ngàn lá cuốn .

Mưa tuông trào trên trời đổ xuống ,
Buồn đơn , cô lạnh soi bóng trăng lên .
Lờ mờ mây che le lói ánh đèn ,
Đợi chờ ai đây giải niềm tâm sự .?

Cali xa xôi ngàn trùng biệt xứ ,
Trở lại chốn này quê cũ ngày xưa .
Bên bờ ruộng lúa mấy chú cày bừa ,
Muôn năm vẫn thế dư thừa lam lũ .

Có mới gì đâu , bốn mùa vần vũ ,
Con trâu đi trước ủ rũ theo sau …?
Thế giới văn minh không biết mưu cầu ,
Để cho dân tình vì đâu đói khổ .!…?

Tội nghiệp nhân gian tham tàn choán chổ ,
Cậy quyền cưỡng chế nức nỡ tuông trào
Độc đảng tranh giành bao kẻ lao đao ,
Ngậm ngùi thương đau ngàn sâu uất hận !

Tuổi trẻ làm gì , học hành túng quẫn ,
Tốt nghiệp cầm bằng cho rỗi ngồi chơi .?
Tiền của trao tay sẽ có giấy mời ,
Tạm thời năm đầu lương tiền bố thí …( Quy trình đảng lệnh )

Ôi thôi nghe ra làm thêm khinh bỉ ,
Cả lũ ăn mày học đĩ làm sang .?
Không biết cái thân ngu dốt muôn vàn ,
Vổ ngực ta đây đảng quyền tham nhũng …?

Nhà nước nhầm người nuôi bầy lững thững ,
Có biết gì đâu , giả tưởng tài ba . .?
Hò hét nôm na con cháu kéo bè ,
Một bọn lưu manh tung hoành bán nước …!

Dân tình đói no lo từng bửa một ,
” Ngồi mát bát vàng ” căn cốt tham ô !…? (@)
Đảng bây cướp nước bán rẻ cơ đồ ,
Bè lũ gian manh bưng bô tập cận …(&)

Nguyễn Doãn Thiện
Huế , ngày 20 tháng 11 năm 2015

(@) Lời Bác Hồ ( Không nghe nhắc đến từ năm 1989 )
(&). Nghĩa là thằng tập cận bình