*180 / THU VỀ NHỚ KẺ ĐƯỜNG XA

Tháng bảy mưa ngâu buồn rầu tưởng nhớ ,
Đếm đốt thời gian mấy độ thu rồi .
Trời mây ảm đạm lá úa rụng rơi ,
Lác đác ngoài sân rã rời trước ngõ .

Ngày ra đi trên lối mòn lệ nhỏ ,
Em sụt sùi vò võ canh thâu .!
Buồn tủi riêng côi khổ mối duyên sầu ,
Ai có ngờ đâu buổi đầu dang dở …!

Cái số long đong ông trên cản trở ,
Tách đôi nơi rạn vỡ cõi lòng .!
Xa mặt cách rồi gì nữa mà mong ,
Ngoài kia ào ào trời đông mưa trút .

Khóc lóc cho đời cô phòng heo hút ,
Còn đâu bên chàng thút thít thương trao .
Tay trao tay thơ mộng dạt dào ,
Hai đứa dắt nhau thì thào trong gió .

Âu yếm thiết tha màn sương mờ tỏ ,
Anh dịu dàng mắn mó đường eo .
Bồi hồi trăn trở đến chỗ ngặt nghèo ,
Mãi miết lần theo ngoằn ngoèo xóm vắng …?

Bể ái mênh mông chìm sâu thầm lặng ,
Chiếc thuyền tình bến lắng lao chao …
Nhấp nhô con sóng ì rào ,
Dưới bầu hoang vu ngọt ngào hoang dại …

Thấm thoát bao năm trông chờ xa ngái ,
Anh bỏ cho đành để lại thương đau .
Bên kia lặn lội mưa nắng dãi dầu ,
Đêm nhớ hằng đêm lăn sầu giọt lệ …!

Mùa thu năm 1992 nhớ kẻ đường xa …
Antioch ,California ngày 24 tháng 8 năm 2011