*1017 /.  TÌNH MỘT THUỞ

( Họa theo vần thơ “ Tôi Vẫn Nhớ “ của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Cách xa khát vọng vòng môi siết ,
Tiếng thương yêu tha thiết cõi lòng .
Phương trời đâu đó hoài mong ,
Hồn hoang lạc hướng bóng hồng cưu mang …
                    *.    *.    *.    *.    *.
Trong ký ức đường xưa năm cũ ,
Nơi chúng mình thường rũ nhau qua .
Tung tăng hai đứa vui đùa ,
Những khi trìu mến dưới mưa hôm nào .
.
Hoa Thạch Thảo ngọt ngào luyến nhớ ,
Hương tình ái một thuở trao yêu .
Nụ hôn đắm đuối sau rèm ,
Gợi lên cảm giác nhũn mềm thịt da …
.
Em tha thướt , ngàn hoa bỡ ngỡ ,
Nét kiêu sa rực rỡ sáng ngời .
Mắt buồn đổ lệ tuôn rơi ,
Vì ai nong nỗi ngỏ lời hứa suông .
.
Trên khuôn mặt vẫn thường bẽn lẽn ,
Làm sao quên e thẹn ban đầu ?
Hẹn hò kết nối mai sau ,
Khắc ghi còn mãi những câu nguyện thề .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 9 năm 2019
.
Ta khát vọng môi ta kề môi em mãi mãi
Lời yêu thương đọng lại trong tim này
Hai phương trời ta vẫn hoài vẫn say vẫn nhớ
Xa em rồi lạc lối linh hồn ta
.
TÔI VẪN NHỚ @@
.
Tôi vẫn nhớ con đường tình xưa cũ
Những hàng cây sầu ủ rủ dưới mưa
Nhưng bông hoa sắc thắm đã dần thưa
Bài thơ lộng hương đưa vào mộng ảo
.
Tôi vẫn nhớ hương thơm hoa thạch thảo
Chợt tràn về để báo những nụ hôn
Trên môi em còn đọng chút nắng thơm
Áo lụa mỏng ngời ươm màu nhung nhớ
.
Em bước tới ngàn hoa như chợt nở
Dưới bàn chân rực rỡ nắng lụa hoa
Thơ ru em khi mắt lệ nhạt nhòa
Hờn giận dỗi vỡ òa tôi lỡ hẹn
.
Tôi vẫn nhớ gò má hồng e thẹn
Khi trăng khuya soi lén nụ hôn đầu
Lời hẹn thề ấp ủ cho mai sau
Mãi mãi nhớ ,khắc sâu mãi mãi nhớ…
.
TVX.(TRĂNG 13)
.
P/S Huyền Trang ơi ! tôi mãi nhớ
Diễm Huyền Trang…
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME