Núi đồi âm u mù sương thấm lạnh ,
Ngàn sao mờ tỏ dưới cảnh trần gian .
Nhấp nháy mây che lấp lóe trăng vàng ,
Hiện về trong mơ miên man hình bóng .
Em bỏ theo người buồn cơn gió lộng ,
Ấp ủ theo nàng ước vọng tàn canh .
Trông thấy dung nhan một thuở bên mành ,
Còn nữa đâu vành môi xinh xắn ?
Sao nỡ đành xé lòng anh từng mảnh ,
Canh quân thù đêm lạnh vắng rừng hoang .
Đỏ đen đốm đốm tung cánh chập chờn ,
Hình ảnh em yêu chờn vờn nhân dạng …
Trong vòng tay ai nỗi niềm cay đắng ,
Tháng ngày dài thương lắm chẳng hay ! …?
Vai kê cây súng ướt thấm thân gầy ,
Ngoài lổ châu mai tràn đầy phía trước .
Pháo nổ liên hồi hồn thiêng bạc phước ,
Anh điên cuồng phóng bước xung phong .
Còn gì nữa đâu chết cũng bằng lòng ,
Thương mà chi mơ mòng số kiếp …?
Tuổi yêu đương muôn ngàn mộng đẹp ,
Buồn cho anh giấc điệp vỡ tan rồi !
Ôm ấp tay chồng lạnh lẽo riêng côi ,
Lừa dối con tim trời ơi sao thế …?…!
Vất vưỡng bao quanh hồn ma bóng quế ,
Nức nỡ khóc than dâu bể điêu tàn .!
Bãi chiến trường chém giết dã man ,
Xáo thịt nồi da dàn binh tiến đánh …
Một lũ hung tàn cộng nô từng mảnh ,
Xác tung trời dưới ánh hỏa châu rơi .
Trên hàng kẻm gai lửa đỏ ngút ngời ,
Cán binh tranh giành tìm nơi trốn chạy …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 3 năm 2016