*80 / YÊU NGƯỜI . . . LỠ BƯỚC . . .

( Hoạ theo vần thơ ” SỢ . . . RẤT SỢ ,. . .của
Thi Sĩ Trang Nguyễn )

 

Làm sao đây nỗi lòng yếu đuối ,
Lỡ yêu người suốt chuỗi ngày qua …
Con tim như thể mù loà ,
Vắng người nhung nhớ thiết tha cuộc tình …!

Em yêu anh hương tình còn ngại ,
Chưa bao giờ vụng dại cầm tay .
Khổ chưa chẳng dám tỏ bày ,
Mà như đày ải tối ngày vấn vương …?

Trời mù sương đêm thường rơi lệ ,
Nghe trong lòng than kể mà đau …!
Thương rơi rụng chín trái sầu ,
Tình riêng dang dở bước đầu đơn côi !

Yêu diết da mình tôi gói trọn ,
Đã biết người chấp cánh uyên ương .
Có ai chia xẻ tình trường ,
Ước mơ như kẻ vô phương bến bờ …?

Mộng chung đời bơ vơ tình huống ,
Mối u hoài trục xuống vực sâu .
Hồn em vất vưỡng âu sầu ,
Chơi vơi biển sóng bạc đầu nhấp nhô !

Tuổi yêu đương điểm tô nguồn sống ,
Sao đọa đày chiếc bóng ôi thôi …!
Đắn đo chẳng dám nên lời ,
Vì người ta đã có nơi tìm về .?

Chỉ riêng em tràn trề mộng ước ,
Đắm say chàng lạc bước sang sông …
Tim yêu lãng mạn xuôi dòng ,
Lênh đênh bể ái cam lòng khổ đau ..!

Giọt tình sầu từ đâu nên nỗi ,
Em yêu người tấn thối lưỡng nan .?
Phải chăng vội vã lạc đàng ,
Cũng không trách cứ tại chàng mến thương …

Dính đàn ông yêu đương khó gỡ ,
Có thật nhiều vạn thuở vẫn mong .
Làm thân con gái mơ mòng ,
Sa vào cạm bẫy má hồng gian nan …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 11 năm 2016