*555 / MỘNG TÌNH SAY

 

Chảy róc rách dập dồn con suối ,
Nước tuôn nhào xuống dưới vực sâu .
Tung tăng ong bướm khoe màu ,
Thơm lừng hoa dại ngát bầu không gian .

Đôi cánh chim băng ngàn tổ ấm ,
Chiếu sương mờ muôn ánh sao đêm .
Canh khuya soi bóng song rèm ,
Vòng tay trìu mến tình em dạt dào .

Môi thương trao ngọt ngào ướm mộng ,
Lòng khao khát cuồng vọng dâng cao .
Yêu đương duyên thắm má đào ,
Ngất mùi trái cấm ôi chao tuyệt vời …

Dìu dắt nhau vùng trời lãng mạn ,
Đến tột cùng choáng váng hồn say .
Hơi men luyến ái vương đầy ,
Ngã nghiêng hai mảnh tình xây cuộc đời .

Đôi bàn tay lã lơi âu yếm ,
Chợt rùng mình lạnh ngấm sương rơi .
Ngất ngây ướt thấm chân đồi ,
Mơ màng dong ruổi trùng khơi sóng trào .

Nghe rầm rì lao xao tiếng vỗ ,
Đơ điếng người trăn trở anh yêu !
Thương nhau mấy núi cũng trèo ,
Sông sâu theo lội vạn đèo cưu mang …

Chớ phũ phàng thênh thang thuộc lối ,
Rồi chán chường ngõ tối chân quen .
Trăng treo rọi sáng hơn đèn ,
Đừng ham của lạ tòm tèm khổ em …

Antioch , California Ngày 08 tháng 6 năm 2017