*1092 / EM MUỐN . . .

( Hoạ theo vần thơ “ Em Muốn “ của
                        Thi Nữ Tình Sầu )
Môi ôm siết nụ hôn chiều hoang dại ,
Quấn quýt yêu đương oằn oại chẳng rời .
Canh trường đắm đuối tha thiết không thôi ,
Qua bao tháng ngày xa vời âu yếm …
Anh còn nhớ đêm tân hôn trìu mến ,
Chuốc rượu mừng chếnh choáng giấc mơ say .
Măn mo lần trên nhục thể hao gầy ,
Em thổn thức , ngất ngây tình ân ái .
Nếu phải lúc đợi chờ nghe trống trải ,
Tính từng giờ hội kiến mãi bên nhau .
Đôi bóng Uyên Ương ấp ủ tâm đầu ,
Nối vòng tay đan ngàn sâu mộng ước …
Muốn quay lại từ hàng trăm năm trước ,
Em là Hoàng Hậu được Trẫm thương yêu .
Lột trần xiêm y môi mớm nuông chìu ,
Mân mê nâng niu dập dìu sương khói …
Rất kiêu hãnh không vì đâu nong nỗi ,
Chẳng bị lừa dối phỉnh gạt bởi ai .
Dại gì chịu cảnh lấp ló u hoài ,
Và … chỉ làm điều không ngoài mong muốn.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 3 năm 2020
EM MUỐN ..
Em muốn xin anh một nụ hôn chiều
Ngày mai .. ngày mốt  yêu thương chẳng rời
Nhặt lại niềm vui .. khoảng trời thay áo mới
Cùng nhau nối lại những hời hợt qua
Em muốn thôi thở dài khi tình xa
Giữa thế giới triệu người bằng lòng đợi
Bóng hình thân quen từng xa vời vợi
Và chờ bước chân ai .. đọng góc thềm
Em muốn cùng anh chếch choáng cạn đêm
Cắn hết những ngại ngần còn đâu đó
Rũ bỏ lặng lẽ cứ theo mùa co ro
Và chờ ai thốt tiếng yêu bằng lời
Em muốn quay lại  .. mặc thế kỷ thay đổi
Muốn chỉ thoáng chốc trở thành Hoàng Hậu
Lột trần xiêm y .. bên Hoàng Đế đêm thâu
Trở về giây phút .. tuổi mởn mơn tình
Em muốn kiêu hãnh với cảm xúc chính mình
Không cưởng cầu gượng vui khi buồn gỏ cửa
Không nén đau .. luôn đứng sau song thưa
Và .. em chỉ muốn làm điều mình muốn
                19/3/2020.    08:00
                  Thi Nữ Tình Sầu