Thử cùng nhìn về tương lai !

FB  Thanh Ton

Bốn triệu thằng ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp… dòi bọ sâu chuộc phá hoại chuyên nghiệp giành quyền lãnh đạo cai trị dẫn đường thì dân tộc nào mà cất đầu lên nỗi !
Những thằng hiếm hoi thuộc loại đàng hoàng nhất thì cũng là loại ăn cắp… thời gian, ăn lương của dân mà chẳng thèm làm và cũng chẳng làm được cái gì cụ thể ra hồn ích nước lợi dân.
Còn lại thì đại đa số trong số 4 triệu thằng đó đều là bọn đầu trộm đuôi cướp vừa ăn vừa phá kinh hoàng nhất… Bọn bất lương này dù ở bất cứ cơ quan, đơn vị ban ngành nào thì ở đó cũng phải cung phụng bố trí cho chúng được hưởng lương, hưởng bổng lộc cao nhất, quyền lực lớn nhất…; nhưng thực chất đó lại là bọn phá hoại ăn trộm ăn cướp tài nguyên và tài sản QG, trộm cướp đất đai, quyền lực… dơ bẩn nhất; chúng luôn vừa tận thu, bóp cổ nhân dân để thu thuế, moi tiền; vừa tham nhũng hối lộ bán ghế bán dân bán nước…
Bọn sâu chuột dòi bọ này vừa ăn vừa phá nát chẳng kiêng chẳng chừa bất cứ một cái thứ gì!
Kinh tế công, công khố, tài sản quốc gia… thất thoát, công nợ đầm đìa; công sản thành miếng mồi chung tự do chia chác, thành các sân sau cho các nhóm lợi ích COCC ăn chia; tài nguyên quốc gia, môi trường sống thì ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm thảm hại…
Giáo dục tan hoang, bằng cấp, con người… không ai công nhận; trường lớp trở thành cái chợ làm ăn, mua bán bằng cấp, chữ nghĩa, danh hiệu; đạo đức ngày càng suy đồi; thầy cô giáo ngày càng tàn tệ, chất lượng hèn kém…
Y tế cũng trở thành là nơi để làm tiền, tận thu, lương y bây giờ cũng… ác còn hơn kế mẫu; cũng như giặc cướp; không bịnh vẽ ra thành bịnh để bán thuốc, để vẽ vời moi tiền khám, tiền chữa, tiền xét nghiệm…; có bịnh thì phải có tiền mới chữa bịnh, không tiền thì chịu chết, bó chiếu chở xe ôm mà đem xác về…
Chính quyền thì chính… là cái ổ chứa, là nơi mua bán đủ thứ: mua bán chức quyền, biên chế, giấy phép, quy hoạch; mua bán luật pháp, án tù, đúng sai; mua bán cả chủ trương chính sách; thân Tàu thân Mỹ… Ban ngành nào, cấp cỡ nào cũng thối nát, cấp càng cao thì quy mô ăn phá càng dữ dội; lên đến cấp Bí thư TP, Bí thư thành ủy, Thứ-bộ trưởng; UVTW; BCT… nghe “tội lỗi” khi ăn chia không đều; khi phe cánh thất thế bị tố ra càng dơ dáy càng thúi hoắc; nhân cách, đạo đức càng tệ lậu; càng hại nhau giết nhau như ngóe; càng buôn dân bán nước, lừa dân khủng bố ND… càng chẳng ra gì.
Một đất nước BỊ CẦM TÙ bởi những con người nắm độc quyền cai trị mà tồi tệ như vậy thì thử hỏi tại sao mà nước không mang nợ kinh niên, không càng ngày càng thêm mạt rệp; nhân dân sao không đói nghèo… Đất nước bị cầm tù bởi loài sâu chuột như vậy mà người dân không phải đi ăn mày; không đi làm cu ly thiên hạ, không phải đi làm đĩ bốn phương; không bắt chước quan chức ăn trộm ăn cướp, không lừa đảo hại người giết người… thì mới là chuyện lạ!
Cho nên cùng nhìn về tương lai, thì càng đau lòng vì chắc chắn đất nước CHXHCN VN, con người VN XHCN sẽ cứ ngày càng thêm trượt dốc, ngày càng xuống cấp kinh tởm; nên đi đâu rồi người ta cũng sẽ khinh bỉ, cũng ghét cũng gớm vô cùng.
Cọng thêm những vụ việc nổi cộm gần đây như vụ án Trịnh Vĩnh Bình; và nhất là vụ CA, mật vụ… xâm nhập vào nước Đức bắt cóc TXT; nước Đức, khối Liên minh Châu Âu và cả thế giới tự do, văn minh chắc chắn rồi lại sẽ càng kinh tởm CS hơn; và cũng sẽ gớm, sẽ khinh con người CHXHCN VN nhiều thêm chút nữa!!!

Thanh Ton