*496 /  VẮNG BÓNG NGƯỜI ĐI

Thất thểu đi khắp mọi phương trời ,
Vẫn tìm không thấy , bọt bèo trôi .?
Sao vội chia tay không thèm nói ,
Mịt mù tăm tối quá xa vời .

Bao la lồng lộng óng ánh soi ,
Em đi lá úa vội vàng rơi .
Cành buồn trống vắng lòng trơ trọi ,
Đau khổ thân gầy đánh tả tơi …

Nhánh cây trụi lủi khô cằn cỗi ,
Xương xẩu trơ mình với gió đông .
Hồn anh đơn côi buồn bao nỗi ,
Chua xót vì ai khổ trong lòng  …!

Trên đường phố cũ chiều hoang vu ,
Còn ghi kỷ niệm lúc sương mù .
Khép nép em yêu tình tha thiết ,
Anh ơi lạnh lắm cuối trời thu .?

Dịu dàng chân thon về gác vắng ,
Vòng tay sưởi ấm mộng chan hoà .
Trông em hiền hoà như biển lặng ,
Giấc ngủ hồn nhiên bóng trăng tà …

Antioch,  California ngày 14 tháng 7 năm 2014