*276 / LỠ BƯỚC GIANG HỒ


Em lềnh bềnh trôi trên dòng nước lũ ,
Còn gì nữa đâu nghĩa cũ yêu thương .?
Thân con gái đã thất bại tình trường ,
Nào chi giận hờn thói thường trách móc . !

Buồn phận mình lồng qua tiếng khóc ,
Những khi về bên góc phố đêm tàn .
Vào căn gác trọ ôm gối thở than ,!
Mãi yêu người chứa chan ngày xưa ấy .

Sầu riêng côi trời cho chịu vậy ,
Nhớ khi âu yếm giận lẫy tràn đầy .
Yêu thương đầu trao hết tuổi thơ ngây ,
Tình thiết tha qua tháng ngày hấp hối …!

Nỗi niềm đớn đau trên bờ khắc khoải ,
Ai hiểu lầm chẳng đoái bỏ mặc em .?
Kể chi đâu nhức nhối ruột quặn mềm ,
Và biền biệt xa thêm vòng tay với ….

Ngày đêm trông ngóng theo anh vời vợi ,
Chán quá đi thôi mong đợi lỡ làng !
Đành phải buông xuôi cuộc sống lang bang ,
Cho người mua vui bẽ bàng sương gió …!

Kẻ đến không vì yêu đương gắn bó ,
Mà vì ham muốn nẩy nở căng đầy .
Đem thân tàn đổi lấy đắng cay ,
Để chịu xót xa dày vò nham nhở …

Họ chỉ biết vung tiền rồi khạc nhổ ,
Coi tụi em dã thú không bằng !
Với đồng tiền thỏa mãn gió trăng .
Chẳng khác gì bọn rú rừng đói khát ?

Sống đọa đày đành sao ai phụ bạc ,
Uất hận tình bắt nạt bọn trai tơ …
Đời đơn côi như lá rũ bên bờ .
Thời gian âm thầm bơ phờ thân tủi …!

Mong được gần nhau bao niềm an ủi ,
Đau khổ biết mấy hất hủi tình anh .!
Xin hãy cho em giấc mộng an lành ,
Dù chỉ mong manh trong bóng tối .!

Ai cũng con người như hằng khối
Với lòng yêu mến bao nỗi thiết tha .
Nhưng tâm hồn trong trắng mới thật là …
Còn thể xác chẳng qua phương tiện .

Đã thương anh tình em dâng hiến ,
Từ buổi ban đầu mới đến cập kê ,
Làm sao quên được giọng nói môi kề
Vòng tay ái ân vỗ về nồng thắm …!

Tình hỡi ,chàng ơi đời là vực thẳm ,
Chôn vùi em trong bể thắm đam mê…!
Say đắm cùng anh quên cả nẻo về ,
Để bây giờ não nề chiếc bóng …!

    Một thời nổi trôi xứ lạ đất người ,
    Bao cảnh đau thương tình đời bội bạc…
    California Ngày 05 tháng 7 năm 1988