*226 / ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Tháng ngày qua nhanh vùng trời mây xám ,
Nhớ thương hoài buồn lắm làm sao .
Mây khóc than gió đánh ào ào ,
Hồn bay trở về đường vào xóm cũ .

Ngôi trường thân yêu đầu làng sông nhỏ ,
Cây bàng trước cổng lá đỏ vàng rơi .
Thoáng lộng hiu hiu dưới ánh sáng ngời ,
Hoàng hôn tím dần mù khơi vắng lặng .

Lớp học còn đâu , bây giờ yên ắng ,
Cô giáo buồn đăng đẵng dặm trường xa …?
Theo bước chân đi qua buổi quan hà ,
Để lại nơi đây chan hoà thương tiếc …!

Từ độ quen nhau tình ta mãnh liệt ,
Anh bỏ đi rồi tha thiết buông trôi …
Mây đen u ám che kín núi đồi ,
Nức nỡ em thôi nhìn đời bạc bẽo …!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Xuân về tung rơi mưa phùn lạnh lẽo ,
Nhìn ai lần cuối lệ nhỏ tràn hơi .
Ôi sao tê điếng không nói nên lời ,
Siết chặt vòng tay chơi vơi ảo ảnh ..?

Mềm nhủn lưng ong người trông lành lạnh ,
Nghẹn ngào khó nói đập mạnh con tim .
Thôi nhé em như áng mây chiều ,
Sẽ trôi dật dờ trên miền hoang dại …!

Mối tình đa mang đem nhiều ngang trái ,
Kiếp đọa đày thân gái đau thương …!…?
Em vẫn yêu anh trong cuộc tình trường ,
Nhưng cảnh đời hai đường cách trở …?

Về đi anh ngàn khơi lộng gió ,
Biển trông chờ sóng vỗ phiêu lưu .
Nhìn nhau thắt ruột chín chìu ,
Nước mắt tuôn rơi mây chiều ảm đạm …!

      Một lần yêu thương ngàn lần da diết ,
      Đa mang cuộc tình biết tính sao đây ?
      Để lại riêng em nhỏ lệ vơi đầy  ,
      Người đã ra khơi miền xa cát trắng ...!

Gặp lại lần cuối trước khi từ biệt Quê Hương
Huế , Ngày 24 tháng 01 năm 1980
Ghi lại ngày 30 tháng 12 năm 2015
Antioch ,California USA