*880 / ĐÔNG TRÀN XỨ LẠ MIỀN XA TRÔNG VỀ ĐẤT MẸ , LỆ NHOÀ RƯNG RƯNG

Image may contain: 2 people, including Thien Doan Nguyen, people smiling

Âm u lạnh đêm nằm trăn trở ,
Trong mơ màng tưởng nhớ quê cha .
Rưng rưng ướt thấm lệ nhoà ,
Bên kia vạn dặm mọi nhà điêu linh .!

Sống lăn lóc riêng mình gối lẻ ,
Khổ đoạn trường dâu bể can qua .
Quay lưng bỏ lại Sơn Hà ,
Đèo heo xóm vắng , bôn ba xứ người .

Gia đình mất , cuộc đời ly tán ,
Ngày xa em ảm đạm chân trời .
Mây mù vây kín khắp nơi ,
Mưa bay lất phất biển khơi sóng trào …

Vì đâu bởi , nghẹn ngào chua xót ,
Mắt lưng tròng nhỏ giọt tuôn rơi .
Đớn đau chẳng nói nên lời ,
Xa cha lìa mẹ hỡi ơi vợ hiền !

Năm qua tháng đợi triền miên ,
Ngày đêm cay đắng oan khiêng lạc loài .

Mùa đông đã …u hoài lệ đá ,
Buổi đăng hành vội vã chia tay .
Thương con nét mặt hao gầy ,
Ngây thơ non dại chuỗi ngày ngóng trông …

Tình ngang trái , ôm lòng giã biệt ,
Nghĩa vợ chồng tha thiết cách ly .
Chiều hôm gió buốt thổi về ,
Đìu hiu cô quạnh não nề thâu canh…!

Đi ròng rã , âu đành số phận ,
Mãi mong chờ , lận đận chia phôi .
Tuổi xuân tàn úa mất rồi ,
Ngậm ngùi thân thiếp lạnh đời côi đơn …!

Năm xưa thuở khi còn đất nước ,
Phân hai miền bạc phước Bắc man .
Đói rách khổ sở cơ hàn ,
Lại thêm nhồi sọ ngu dân cùng bần .

Rêu rao chúng lần khâng bố láo ,
Lừa dân lành nói xạo hứa suông .
Lưu manh bát nháo ngông cuồng ,
Trên đè dưới đạp rập khuôn kéo bè …

Bốn ba năm éo le tàn độc ,
Chiếm Nam Miền , nô bộc tàu ô .
Hoang dâm cướp giật cọng hồ ,
Buôn non bán nước bưng bô giặc tàu .

Còn đâu nữa , buồn đau dân tộc ,
Của một thời hòn ngọc Viễn Đông .?
Đoàn quân cẩu tặc cam lòng ,
Trao dâng trung cọng để mong làm giàu .

Chúng hả hê nhà lầu lãnh địa ,
Miễn có tiền tứ phía nâng niu .
Ai ai cũng muốn nuông chìu ,
Dăm ba bạc lẻ chắt chiu qua ngày …

Bé cái nhầm , rồi đây sẽ thấy ,
Chiến cuộc tàn còn mấy đảng viên .?
Mưa bao nã nắng trả liền ,
Đào sâu nhọc lấp luân phiên xoay vòng …

Năm năm trời long đong kiếp vận ,
Anh đi vì uất hận Quốc Gia .
Cọng quân giày xéo nước nhà ,
Giết người vô tội lâu la a tòng …

Mẹ con em long đong cam chịu.
Sẽ tới ngày nũng nịu bên anh .
Yêu thương quý mến sau mành ,
Vòng tay âu yếm song hành có nhau .

Ghi lại ngày vợ chồng xa nhau sau 10 năm đoàn tụ .
(Tháng 12 năm 1989)
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME