*501 /  TÌNH YÊU KHÓ NÓI

Ánh dương hồng chiếu rọi muôn phương ,
Tà áo tung bay trắng nẻo đường .
Trường Tiền sáu vài ai đưa đón ,
Dịu dàng nghiêng nón tỏa mùi hương …?

Mùa xuân ấm áp nắng đưa về ,
Muôn màu hoa thắm lại cập kê .
Bâng khuâng dập dìu cùng ong bướm ,
Hồn trôi đắm đuối mộng tràn trề …

Mai kia hiền dịu ánh vàng khoe ,
Anh đào chói lọi sáng lập loè .
Lung linh bóng chiều mây ấp ủ ,
Hoàng hôn dần xuống trời đỏ hoe .

Gặp nhau tình cờ khi tắt nắng ,
Thầm lặng yêu người chẳng nói năng .
Em vẫn hồn nhiên nhìn trăng lặn ,
Nào hay cay đắng ở trong lòng ?

Chưa tỏ tình nên hằng ao ước ,
Mãi ngập ngừng ngày tháng đong đưa .
Tìm em khi chiều trường tan học ,
Gió dịu dàng sau buổi trời mưa .

Nương tiếng ve kêu gọi nắng hồng ,
Phượng vỹ trên đường đã trổ bông .
Mùa hè chia tay đà sắp đến ,
Thương mến nhau rồi lại chờ trông …?

Vi vu thu về mang trong gió ,
Mây giăng lã lướt giữa bầu trời .
Ảm đạm lòng anh buồn nhung nhớ ,
Lá vàng rơi rụng ở nơi nơi .

Dòng sông lặng lẽ chiếc buồm trôi ,
Bỏ trường xa lớp nhạt tình tôi !
Say đắm bao năm hòng mơ ước ,
Yêu đương khó nói mộng xa vời …!

Antioch , California Ngày 05 tháng 6 năm 2014