*177 / TRỘM NHÌN

Nắng vàng câu cá ở dưới khe ,
Hiu hiu gió thoáng giữa trưa hè
Bên kia mái nhà tranh xiêu vẹo
Núp bóng dưới tàn của bụi tre

Trông qua lấp ló ở sau hè ,
Ai cởi quần áo nhảy xuống khe .?
Trời ơi tấm thân sao ngà ngọc ,
Bồng bềnh mơn mởn ngực no kè !

Rón rén núp mình sau lùm cây ,
Nhìn em lấm lét giữa ban ngày
Mấy con tắc kè mắt ngơ ngác ,
Mê hồn ngắm nghía suốt chiều nay .

Em ngồi khoác nước miệng ngâm nga ,
Dang chân kỳ cọ ưỡn to ra .
Có kẻ chăm hăm hồn tê tái ,
Điêu đứng vì ai quá đẫy đà .!

Nhấp nhô đầu em tóc buông rũ ,
Dựa ngữa lưng ong ngả ngả lòng .
Trắng nỏn đôi bờ rong rêu phủ ,
Con suối róc rách chảy giữa dòng .

Anh khổ theo em suốt buổi rày ,
Câu không có cá lại gặp may ,
Thân thể nỏn nà mùi da thịt ,
Làm cho hừng hực đến ngất ngây …

Một thời trai trẻ câu cá bê khe suối đồi Văn Thánh ( núi Thạch nhũ )
Huế , Ngày 20 tháng 4 năm 1965