*720 / NẾU

( Hoạ theo vần thơ ” Nếu ” của Nữ Thi Sĩ Đỗ Thanh Nga )

Trời thu chuyển hướng nếu là em ,
Tình anh mây trắng tỏa bóng thềm .
Ngất ngây trên cao nhìn đắm đuối ,
Nhẹ gót chân thon lướt qua rèm .

Sáng bình minh thoảng mát dịu hiền ,
Hồn anh chiêm ngưỡng bóng nàng xinh .
Lung linh sương rơi bừng tia sáng ,
Rọi vào phòng the toả ánh vàng .

Bên dòng sông kia ai bến đợi ,
Anh mong chờ đến cuối chiều hôm ?
Cành cây lay động thổi dồn ,
Thuyền chao lởn vởn ôm lòng đợi trông …!

Yêu đương mộng mơ mùa thu tới ,
Nghe vi vu diệu vợi nồng say !
Này em thức trọn đêm này ,
Tình ta trìu mến tỏ bày canh thâu …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 5 năm 2016