*1086 / CHIA NĂM XẺ BẢY TRANH PHẦN ,TRUNG HOA LÃNH THỔ SẼ PHÂN TỪNG VÙNG .

Bao la cuộn trào tuông ào dậy sóng ,
Gió đánh dật dờ chiếc bóng chơi vơi .
Lênh đênh mặt nước tận cuối chân trời ,
Nghi ngút ngàn khơi xa vời ẩn hiện .
Màn đen tối dần phương nào tìm đến ,
Vội vã đi rồi bỏ bến bơ vơ .
Giọt lệ phân ly ảo ảnh sương mờ ,
Cách biệt chia phôi tình thơ vụng dại .
Nhìn ra thăm thẳm trên vùng đại hải ,
Xanh biếc một màu biển Thái Bình Dương .
Ngậm ngùi thương xót thân phận má hường ,
Trở lại nơi đây ôm lòng tưởng nhớ !
Thời gian thấm thoát buồn phiền trăn trở ,
Chưa có tin về nhắc nhở tên anh .
Xui chi cuộc thế buộc phải cam đành ,
Hy sinh gia đình mong manh mạng sống .
Yêu thương hỡi , ngút ngời em trông ngóng ,
Tuổi mộng xuân thì bé bỏng ngây thơ .
Bạt ngàn xa ngái ngó mãi đâu bờ ,
Mệnh hệ gì chăng mong chờ khôn xiết …!..?
Dài cổ mắt chong xoay vòng nhật nguyệt ,
Ở chốn nào có tha thiết đàn con ?
Làm sao ngủ được thể xác hao mòn ,
Hỏi han khắp cùng chạy đôn chạy đáo  .
Không trách móc , chỉ đợi chờ tin báo ,
Vạn sự an lành mã đáo thành công .
Mãn nguyện cho nhau hạnh phúc vun trồng ,
Kế tục tương lai tình chồng nghĩa vợ .
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Trong một xã hội nhân quyền chẳng có ,
Bè lũ thú rừng mọi rợ dã man .
Đầu óc tăm tối bản xứ cơ hàn ,
Cướp đoạt Miền Nam hung tàn khát máu …
Tay mang súng đạn mắt trừng lơ láo ,
Xồng xộc từng nhà lục lạo ngang nhiên ?
Bàn thờ tủ áo kiếm chác bạc tiền ,
Địa ngục trần gian đảo điên nhân thế .
Giữ vịt chăn trâu cầm đầu chính thể ,
Bất kể lương tri cốt để sống còn !
Mặc ai kêu gào đói rét nỉ non ,
Bán nước buôn dân lòn trôn tàu cọng …
Con thằng cháu cha đảng ta lật lọng ,
Nô lệ cận bình fuck trọng khom lưng .
Kim ngân bò lết hoàng đế chúc mừng ,
Việt gian tập đoàn cùng xin cúi lạy …
Tin anh nhận được phập phồng biết mấy ,
Bà con phường xóm hết thảy hân hoan .
Lật từng trang giấy thấm ướt my tràn ,
Trẻ nhỏ ngác ngơ bàng hoàng sung sướng .
Như thoát được ách độc tài chủ xướng ,
Cứu vớt chúng mình khỏi vướng khổ đau .
Tự do thể chế ao ước tương cầu ,
Tinh thần Quốc Gia mai sau thế hệ …
Thiên bất dung gian , ngày tàn cộng phỉ ,
Nó muốn hại người tự hủy bản thân ?
Siêu vi vũ háng tiệt chủng vây quần ,
Ác lai âm mưu vạch trần ác báo …
Không được thỏ chó săn ngổ ngáo ,
Bày lắm trò cuồng bạo giết dân .
Chia năm xẻ bảy tranh phần ,
Trung hoa lãnh thổ sẽ phân từng vùng …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 02 năm 2020