*288 / KỶ NIỆM BUỒN

Kỷ niệm buồn vào thời son trẻ ,
Khi chúng mình thỏ thẻ yêu nhau .
Ai biết đâu vạn nỗi sầu ,
Hồn đau chiếm ngự ngỏ hầu không hay .?

Bờ đại dương bên này muôn ngã ,
Nơi quán vắng thị xã Phong Thu .
Trời chiều u ám mịt mù ,
Từng cơn gió thoảng vi vu thổi về .

Đông lan tràn kéo lê mây xám ,
Huế mưa dầm chán ngán lắm thay .
Nhớ em thân gái hao gầy ,
Đêm ngày gió buốt bủa vây suốt mùa .

Có hôm nào đèn khuya quán đó ,
Ai thì thầm to nhỏ vai kề .?
Những lời âu yếm tỉ tê ,
Vành môi ướm mọng say mê kéo dài ….!

Đến sân nhà rầm rà xẫm tối ,
Anh dịu dàng bối rối cầm tay .
Nhìn chăm cơ thể căng đầy ,
Đường cong tuyệt diệu ngất ngây ôm chầm …

Với chuyện tình âu cần cất giấu ,
Để riêng mình nung nấu khổ đau .!,
Ra đi mưa nắng dãi dầu ,
Gói vào tiềm thức giọt sầu tuôn rơi !

Em theo chồng buồn rơi trông đợi ,
Nơi xa vời diệu vợi ước mong ?
Đường xưa lối cũ bến lòng ,
Tình ta vĩnh biệt , cô phòng gối chăn …!

Antioch , California Ngày 10 tháng 4 năm 2016 .